Bạn đọc viết Email    In

Nguyễn Mạnh Dũng Lấy "tật" để chứng minh mình có "tài"

Thứ Bảy, 27.1.2007 | 09:46 (GMT + 7)

Tôi thích Mạnh Dũng! Nhưng đó là những gì khi Dũng bắt đầu đá trong đội hình Thể Công. Đó là tình cảm tôi dành cho cầu thủ này 6, 7 năm về trước. Còn trẻ, thể hình tốt, con nhà nòi, sút cả hai chân đều tốt... là điều kiện để trở thành một cầu thủ lớn. Mặc dù còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, nhưng nó sẽ được dần bổ sung và dần sẽ hoàn thiện mình.

Nhưng tôi đã nhầm. Cái mà Dũng bổ sung được cho mình không phải là những kinh nghiệm để trở thành một cầu thủ mà là những án kỷ luật, thái độ ngạo nghễ, coi thường, không có tinh thần xây dựng đội tuyển khi có cơ hội được gọi vào đội tuyển (dù là bị kỷ luật hay xin ra khỏi đội tuyển đều thể hiện sự vô kỷ luật, không có tình thần xây dựng và ích kỷ nữa).

Tôi nghĩ, nếu những điều tôi nhân định trên là sai thì chắc chắn có một điều đúng đó là muốn trở thành một người nổi tiếng Dũng đã thể hiện được những cái "tật" để chứng minh rằng mình có "tài".

>> "Thương hiệu" Nguyễn Mạnh Dũng
>> Không cần nói nhiều về Mạnh Dũng

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.