Nguyễn Tiến Trung sụp đổ ảo tưởng "cách mạng đường phố"
Thứ Ba, 21.7.2009 | 08:20 (GMT + 7)
Nếu có biến động chính trị thì dù chưa tìm được cái ghế, nhưng ít nhất thì cũng có chút ít đồng USD trả giá cho công lao chống phá cuộc sống an bình của nhân dân.
Theo tài liệu mà Cơ quan ANĐT thu thập được, Phan Văn Song (tay sai đắc lực của Nguyễn Sỹ Bình) đánh giá " Nguyễn Tiến Trung là mũi nhọn tiên phong đánh giặc.."..
Trong một tài liệu khác, Trung bày tỏ: Đất nước đang đứng trước cuộc biến động lớn lao. Mong rằng những lực lượng "dân chủ-dân tộc" sẽ thành công trong việc chuyển đổi tình hình! Các chí hữu trong "Đảng Dân chủ VN" và các bạn trong "Tập hợp thanh niên dân chủ" sẽ tiếp tục công việc "đội đá vá trời" này!...
Khi về nước, Trung đã tỏ ra hăng hái đi vận động một số đối tượng bất mãn, chống đối trong nước như Phạm Hồng Sơn, Hải "điếu cày"... tham gia vào "Đảng Dân chủ VN". Lúc đầu, một số người còn nghe theo Trung "rao giảng" về "phong trào dân chủ", song sau đó họ cũng sớm nhận ra bộ mặt thật của Trung.
"Thành tích" duy nhất mà Trung làm được chính là đã giới thiệu Lê Công Định và Trần Duy Huỳnh Thức tham gia "Đảng Dân chủ VN". Qua một thời gian thấy không lôi kéo thêm được ai, Trung cảm thấy chán nản và chua chát nhận định: "Thực chất của phong trào dân chủ ở Việt Nam là không có".
Đồng thời Trung nhận ra viễn cảnh ban đầu, khi mới về nước được Nguyễn Sỹ Bình hứa hẹn là sẽ trả lương cao cho tấm bằng thạc sĩ công nghệ thông tin để "chuyên tu mở rộng" các đảng phái phản động mà không cần phải đi làm kỹ thuật, không được như mong đợi. Trung quay ra đi tìm việc làm khác nhằm nuôi sống bản thân.
Trong một bản tường trình về những hành vi sai trái của mình, Nguyễn Tiến Trung viết: "Đảng Dân chủ VN" chưa có văn phòng công khai, tôi lại ít kinh nghiệm nên chưa mời được ai tham gia vào "Đảng Dân chủ VN". Số đảng viên do các ủy viên trung ương khác kết nạp như thế nào, bao nhiêu tôi cũng không được rõ. Số lượng đảng viên do ông Chính nắm rõ nhất, nhưng cũng chưa nói cho tôi biết...".
Thực ra, ở ngoài nước, số lượng đảng viên của "Đảng Dân chủ VN" cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay; trong đó, có một số người còn "chân trong chân ngoài" khi cùng một lúc tham gia nhiều đảng khác theo kiểu "bắt cá 2 tay", chứ thật sự không như băng nhóm Nguyễn Sỹ Bình mong đợi. Trong một lần ra nước ngoài gặp Nguyễn Sỹ Bình, Lê Công Định đã thăm dò: "Đảng viên Đảng Dân chủ VN có bao nhiêu người?". Nguyễn Sỹ Bình chua chát nói: "Bộ khung còn chưa có nữa là đảng viên".
Sau đó, trong một bản tường trình, Lê Công Định thú nhận: "Trong một lần đọc "điều lệ đảng", tôi có cảm tưởng đảng này đã có sẵn một cơ cấu tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới. Do vậy, tôi hỏi anh Bình rằng có bao nhiêu đảng viên tham gia thì anh Bình tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mà chỉ nói rằng: "Trước mắt, cần xây dựng một nhóm cán bộ chủ chốt trước thì tự nhiên sẽ có các đảng viên khác thôi".
Anh Bình dùng khái niệm "vòng trong", tức cán bộ chủ chốt mà chưa có thì nói chi đến "vòng ngoài" - tức những đảng viên bình thường khác. Từ đó, tôi hiểu rằng đảng này không có nhiều đảng viên như cách mà "điều lệ đảng" trình bày...".
Như vậy, khẩu hiệu cái gọi là "tự do, dân chủ, nhân quyền" mà các thành viên cộm cán của "Đảng Dân chủ VN" đưa ra, đã không tập hợp được lực lượng nào ở ngoài nước cũng như trong nước như họ mong muốn.
Những việc làm của Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Trần Duy Huỳnh Thức cho "Đảng Dân chủ VN" nhằm chống phá đất nước đã bị vạch trần. Đó là bài học đắt giá cho những ai mơ hồ, thiếu cảnh giác để bọn phản động lưu vong biến mình thành những "con tốt thí" để bọn chúng lợi dụng trong hành trình chống phá đất nước.
>> Nguyễn Tiến Trung và ảo tưởng "cách mạng đường phố"
>> Bắt thêm Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim
>> Những kẻ phản động trong số du học sinh