Xã hội Email    In

Nhà biến thành hầm vì nền đường tôn cao

Chủ Nhật, 4.5.2008 | 22:10 (GMT + 7)

(LĐ) - Mấy chục hộ dân trên đường Lạc Long Quân hiện đang rơi vào tình cảnh "khóc dở, mếu dở" khi tuyến đường mới thi công được tôn cao, vô tình đưa những ngôi nhà của họ "thụt xuống" so với mặt đường từ 0,6 -1,5m.

Nhà thành hầm

"Trước năm 2004, khi tôi làm nhà, đã thấy tuyến đường này có dự án cải tạo nâng cấp, mốc lộ giới đã cắm trước đó. Thế nhưng, khi tìm hiểu không thấy một thông tin nào về cốt nền đường mới. Giấy phép xây dựng được cấp cũng không đề cập đến cốt nền nhà được làm.

Tôi đã cẩn thận xây nền nhà cao hơn cốt nền đường cũ 0,6m, thế mà giờ lại thấp hơn 0,6m, chẳng biết thế nào mà lần" - ông Trịnh Ngọc Giống - ở số nhà 17/565 búc xúc cho biết.

Tương tự nhiều ngôi nhà khác cũng bị thấp hơn so với mặt đường từ 0,6 -1,5m. Những ngôi nhà còn khoảng diện tích trống trước cửa còn có thể xây "cầu vượt" từ vỉa hè vào nhà; nhưng không ít nhà - như từ số 1 - 11/565 - cửa nhà gần với mặt đường, cứ mở cửa ra là đụng taluy nên trông chẳng khác gì dãy "hầm" (ảnh).

Ông Tiến - ở số nhà 11/565 nói: "Nhà tôi đã xây, giờ biết sửa thế nào. Ở thì khổ, xe máy không thể dắt ra được. Cả nhà phải chuyển sang xe buýt để đi làm". Với những ngôi nhà bị thấp hơn đường, điều đáng sợ nhất mỗi khi mưa to, nước sẽ chảy tràn vào nhà.

Các hộ dân ở đây đều phải bỏ tiền ra cải tạo lại hệ thống đường thoát nước của nhà mình để lo chống ngập úng.

Từ ngày đường cái được tôn cao, những người dân tổ 27, phường Xuân La đi lại đều phải lên xuống những cái dốc dựng đứng. Nhưng suốt thời gian qua, đơn vị thi công vẫn không hoàn thiện, để lởm chởm đất đá ngày nào cũng có người bị té ngã.

Khập khiễng


Dọc đường Lạc Long Quân, có 4 -5 đoạn lượn lên rồi lượn xuống. Có chỗ, người dân phải làm dốc để lên nhà, có đoạn lại phải làm dốc đi xuống.

Các hộ dân ở cụm 4, tổ 27 phường Xuân La cho biết, ngay từ khi triển khai dự án, họ đã không đồng tình với kiểu thiết kế "khập khiễng" của tuyến đường và gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng, nhưng chẳng có nơi nào hồi âm.

Ông Trịnh Ngọc Giống - nhà 17/565 ngao ngán: "Bây giờ thì người dân tự xoay xở chứ biết kêu ai."

Điều mà đa phần người dân cảm thấy búc xúc, vì sao một dự án trọng điểm của thành phố như công trình cải tạo nâng cấp đường Lạc Long Quân cần được thông tin rộng rãi đến cho người dân có liên quan, nhưng điều đó đã không diễn ra?

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi