Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Nhà nước ra tay cứu nguy...

Thứ Năm, 6.3.2008 | 08:19 (GMT + 7)

(LĐ) - Hôm qua (5.3), sau phiên giao dịch VN-Index xuống mức dưới 600 điểm và không biết đáy của nó tiếp tục sẽ là bao nhiêu, ngay trong ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức họp báo công bố một số giải pháp cứu nguy thị trường.

Trong đó có việc TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ mua một số cổ phiếu. Bên cạnh đó là các động thái khác như dãn IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu), hạn chế sự tham gia đấu giá của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thiếu kiến thức, thu hút các nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chiến lược...

Như vậy là Nhà nước đã phải ra tay cứu nguy nhằm giúp TTCK phục hồi. Việc TTCK phục hồi đến đâu còn phải chờ, nhưng ít ra những động thái này sẽ ít nhiều lấy lại tâm lý tích cực cho nhà đầu tư sau nhiều ngày gần như bị rơi tự do xuống vòng xoáy.

Trong bối cảnh đó, một vấn đề cần nhấn mạnh là Nhà nước tôn trọng cơ chế thị trường, nhưng luôn giữ tính nguyên tắc là phải điều tiết khi TTCK lâm nguy. Bởi lẽ, khi TTCK lâm nguy thì không chỉ làm các nhà đầu tư lâm nguy mà còn tác động tiêu cực rất mạnh đến nền kinh tế, đến đời sống xã hội.

TTCK không chỉ là kinh tế. TTCK là một vấn đề xã hội rất lớn mà sức lan toả cả mặt tích cực và tiêu cực đều ngang nhau.

Chúng ta đã từng nghe, đọc và biết nhiều về những hệ luỵ đã có từ các TTCK từng hình thành hàng trăm năm: Nhảy lầu tự tử, tan đàn sẻ nghé... Ngay cả những người từng được mệnh danh là cao thủ chứng khoán cũng thân bại danh liệt vì chứng khoán.

Vậy nhưng, ở ta gần đây TTCK như là miền đất hứa của nhiều người. Nếu bỗng dưng người nào bên cạnh mặt hớn hở, mua nhà tậu xe thì được lý giải là trúng chứng khoán.

Và rồi những danh sách người giàu nhất nước được trưng lên các phương tiện thông tin đại chúng càng làm cho nhiều người sục sôi. Và có không ít người kiếm tiền mờ ám thì được rửa bằng cái gọi là trúng chứng khoán...
 
Nhưng rồi sự thanh lọc thị trường cũng diễn ra, những phương thức chụp, chạy cửa sau, hớt váng mỡ, lướt sóng... không còn nữa, nhường vào đó là những cái đầu phân tích và có tiền thực sự.

Trong quá trình thanh lọc đó, xuất hiện những cuộc bứt phá hoặc chìm xuồng của những đại gia, kể cả đại gia đầu tư nước ngoài vào VN, cùng sự ảnh hưởng của TTCK quốc tế, đã đánh vào thói quen kiếm tiền theo lối đua nhau theo đám đông mà người ta thường nói là " tâm lý bầy đàn" (quá nặng lời) chạy theo sức hút của những giấc mơ làm giàu nhờ may rủi.

Chưa có người phải nhảy lầu, nhưng việc có những gia đình phải khoá cửa " về quên ăn Tết" nhằm né tránh việc đòi nợ, hoặc cả nhà chỉ ăn Tết bằng mì ăn liền và bánh chưng vì mất tiền tỉ là chuyện đã xảy ra. Còn việc người mất vài trăm triệu là chuyện quá thường và quá nhiều.

Sự nghiệt ngã của thị trường không thương một ai. Chỉ có điều sự "cổ suý" về những cuộc chơi TTCK của lâu nay, nhất là truyền khẩu, đã làm cho những cảnh báo về sự lâm nguy của cá nhân, Cty chứng khoán ở các quốc gia khác được coi là những lời doạ.
 
Khi những người chơi chứng khoán như đánh đề tháo chạy cũng là lúc người ta phải lao theo những cuộc nhảy múa không quy luật của TTCK, mà những dự đoán của cả những người có uy tín nhất cũng sai thì cuộc lâm nguy đã đến đầu gối rồi. Thêm một lần nữa, nguyên lý thị trường lại phải cảnh báo rằng: Tham gia TTCK không phải là những "cuộc chơi"...

Sự nghiệt ngã không có ngoại lệ của TTCK đã cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ những bài học xương máu. Tuy nhiên, điều rất đáng nói là Nhà nước đã có ngay những động thái "cứu nguy" khi TTCK lâm nguy, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Xét về góc độ xã hội, những động thái đó đã sưởi ấm tâm lý đang chán nản.

Quay về trang chuyên đề Email    In