Nhà tài trợ xem bóng đá
Thứ Hai, 1.2.2010 | 07:03 (GMT + 7)
Vì được nhà đài trực tiếp nên cái sân ấy có đầy đủ các nghi lễ cần thiết. Có phần phát biểu của ông phó giải Nguyễn Hữu Bàng, phần tặng hoa nhà tài trợ của ông Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn. Tất nhiên là có cả phần không thể thiếu, đó là ông TGĐ Tôn Hoa Sen thay mặt cho nhà tài trợ nói về giải đấu mà công ty ông tài trợ lẫn những kỳ vọng vào sự phát triển của giải này.
Bên cạnh đó, người hâm mộ và người xem đài còn phải nghe về những sản phẩm của nhà tài trợ, về sự phát triển của Tổng công ty và về cả nguyên nhân, tại sao Tôn lại chọn hạng nhất để tài trợ.
Chỉ có điều đáng buồn là sau phần lễ rất bài bản thì phần hội và cũng là phần chất của trận cầu đinh được chọn để khán giả cả nước cùng xem, lại rất nhạt. Cái nhạt không chỉ nằm ở chỗ chất lượng chuyên môn quá kém của hai đội chưa kịp nóng máy, mà còn vì phần tiểu xảo lấn át quá nhiều phần chuyên môn.
Rõ nhất là trong 4 phút bù giờ, đội An Giang đã làm mọi cách để kéo dài trận đấu, trong đó có cảnh thủ môn Minh Nhựt chạm nhẹ cầu thủ Cần Thơ (đúng hơn là chủ động với pha va chạm ấy) rồi lăn ra rất vụng về. Chính bình luận viên Tuấn Anh hôm ấy đã phải lặp đi lặp lại cái từ "ăn vạ" để nhắc đến pha câu giờ làm khán giả khó chịu và người hâm mộ thất vọng.
Cú nằm sân phản thể thao ấy đã kéo dài được thêm hơn hai phút và làm người hâm mộ mệt mỏi, bởi họ đến sân để xem bàn thắng và xem những pha bóng đẹp, chứ không xem các kịch sĩ nằm sân.
Tội nghiệp cho nhà tài trợ bỏ số tiền rất lớn cho cái giải đấu mà ngay trận đầu đã kém chuyên môn, thừa tiểu xảo.
Tôi tin rất nhiều người trên khán đài hôm ấy ngồi xem mà tím mặt, bởi có nhiều cảnh họ xem không phải là bóng đá.