Nhập phế liệu, nhập luôn... chất thải độc hại
Thứ Sáu, 25.9.2009 | 08:47 (GMT + 7)
Theo chân đoàn kiểm tra, PV Lao Động phát hiện trong khuôn viên Cty, hàng đống chất thải độc hại với đủ loại như: Bo mạch điện tử phế thải, máy móc hư hỏng... nằm phơi nắng giữa trời, không che đậy.
Quản đốc Cty - ông La Tài Chảy, cho biết: Cty TNHH Nam Đông mới hoạt động và nhập khẩu phế liệu từ tháng 3.2009. Cty nhập phế liệu về, tách các kim loại nặng khác ra để lấy nhôm. Sau đó, cho vào lò nung, rồi ra thành phẩm. Những kim loại nặng khác sau khi được tách ra vẫn để ở trong nhà máy.
Đoàn đã lấy một mẫu xỉ kim loại thải sau lò nấu của Cty, khối lượng 1kg để phân tích; giao 8 tấn bo mạch điện tử, tụ điện thải cho Cty lưu giữ để chờ ý kiến giải quyết của Phòng Cảnh sát môi trường. Đồng thời, đoàn yêu cầu Cty vào ngày 28.9, phải mang theo đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ nhập khẩu để làm việc với Phòng Cảnh sát môi trường.
Ngoài ra, Cty còn chưa có hệ thống xử lý khói thải. Ông Lâm Văn Doanh - Trưởng ấp Kiến Điền, An Điền - cho biết: Người dân sống gần Cty đã phản ánh rất nhiều về khói bụi.
Trong "đơn xin giải quyết" gửi tới ban lãnh đạo ấp vào ngày 4.6.2009, các hộ dân kêu cứu: "Xí nghiệp Nam Đông nấu phế liệu trong khu dân cư (...), trong quá trình đó đã thải ra khói mịt mù, mùi tanh hôi khó chịu và tiếng ồn hằng đêm trong giờ sản xuất, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con".
Sau đó, ngày 12.6, ấp đã tổ chức hoà giải giữa Cty và người dân. Cty đã hứa khắc phục "làm ngay", "trong thời gian tới" để giải quyết những bức xúc của người dân. Thế nhưng, đến bây giờ, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.
|
Đống hoá chất vô chủ |