Xã hội Nói hay đừng Email    In

Nhiều cha quá!

Thứ Sáu, 15.1.2010 | 07:57 (GMT + 7)

(LĐ) - - Cách đây mấy năm, Hà Nội thí điểm phân loại rác bằng 2 loại thùng vô cơ và hữu cơ khác nhau. Các bà nội trợ của ta chắc chắn không được học hoá nên chương trình thất bại, phải thu hồi thùng về.

Năm nay, bên cạnh 2.900 thùng rác rải rác ở 4 quận nội thành cũ, lại đặt 4.000  cặp thùng mới, cũng phân loại, hai màu khác nhau, nhưng chắc chắn cũng đang... thua trận bác ạ.

- Đánh nhau với ai mà thua?

- Mình tự đánh mình thôi. 2 chiếc thùng kiểu mới bé quá, rác Hà Nội mỗi ngày có tới gần 4 vạn tấn (chưa kể HN mở rộng), mỗi phố nếu bỏ vào thùng phải có cả trăm thùng mới đủ. Có nơi, bà con còn úp thùng xuống (vì có đựng rác chỉ dăm bịch là đầy). Chiếc thùng thành chiếc bia để dân đi xe máy ngắm cho trúng rồi quăng rác vào "khu vực tập kết" (miền Nam gọi là bô rác) lộ thiên, đã không phân loại được lại còn ô nhiễm hơn xưa.

- Chuyện này quá lớn, có đến 6 bộ cùng lo toan còn chưa xong, nói chi đến một thành phố với mấy cái thùng.

- Em tưởng mỗi bộ chỉ lo một lĩnh vực?

- Tưởng thế mà không phải thế. Rác xây dựng (xà bần) là trách nhiệm Bộ Xây dựng, rác bệnh viện Bộ Y tế phải lo; rác làng nghề lại là phần trách nhiệm Bộ NNPTNT; rác khu công nghiệp đáng ra Bộ Công Thương phải có trách nhiệm, nhưng còn chưa rõ. Còn Bộ TNMT lại là "tổng thầu", chịu trách nhiệm trước Chính phủ về rác của 5 bộ kia… "có trách nhiệm thải ra"(!?).

- Gay go rồi bác ơi! Đúng như vẫn nói "lắm thầy rầy ma, nhiều cha con khó lấy chồng". Thảo nào mà "chuyện rác" lại khó thế. Đổ thì dễ mà hót dọn lại quá khó.

- Đổ đúng nơi quy định, đổ có phân loại để tái chế phục vụ cộng đồng đâu có dễ. Còn nếu rác chỉ thuộc trách nhiệm của chính quyền quản lý lãnh thổ thì cũng không khó. Thực ra xưa nay các Cty dọn rác, xử lý rác đều thuộc các sở GTCC, tức là chính quyền các đô thị. Nay lại "tập thể hoá trách nhiệm" nên mới phức tạp ra, ông nọ đổ cho ông kia. Tóm lại, khó hay dễ đều là vấn đề quản lý thôi!

Quay về trang chuyên đề Email    In