Nhớ những lần đi trao Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
Thứ Ba, 5.12.2006 | 08:52 (GMT + 7)
Khi chúng tôi đến thăm thì thấy mắt em đã thâm quầng, lòng trắng mắt nhiều hơn lòng đen... nếu không được mổ kịp thời chắc em không qua khỏi. Nhưng nếu mổ thì cần có một số tiền khoảng 18 triệu đồng. Mẹ em chỉ làm nghề bán cá dạo quanh xóm, mỗi ngày kiếm được mươi ngàn, kiếm đâu ra số tiền ấy để đưa em đi mổ tim?
Tôi về viết ngay một bài báo về trường hợp cần khẩn cấp giúp đỡ này. Sau khi bài báo được đăng, Quỹ TLV Lao Động và bạn đọc xa gần đóng góp được 23 triệu, đủ để em mổ và điều trị.
Thế nhưng một khó khăn khác lại ập đến. Em phải xếp hàng chờ mổ vì bệnh nhân rất đông. Phóng viên Toàn Thắng và Dương Minh Đức lại tận dụng sự quen biết với các bác sĩ Viện tim, nhờ can thiệp cho em được mổ sớm.
Hai ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại của mẹ em báo tin em đã được mổ. Mấy ngày sau chúng tôi vào thăm em thấy gương mặt em đã hồng hào trở lại, tất cả đều chia vui với gia đình em.
Một kỷ niệm khác cũng thật khó quên, đó là lần đi trao quà từ Quỹ TLV Lao Động cho gia đình một em bé 6 tuổi bị voi giày chết ở Hàm Tân (Bình Thuận). Quỹ TLV Lao Động giúp gia đình em 1 triệu đồng.
Khi tôi đến thì mấy anh cán bộ xã bảo cứ mời bố mẹ em bé ra trụ sở trao cho an toàn, vì bầy voi vẫn còn lẩn quất trong rẫy rất nguy hiểm. Nhưng tôi yêu cầu xã cho chúng tôi vào tận chòi trong rẫy, nơi xảy ra sự việc. Mấy anh xe ôm không chịu đi vì sợ voi về, chúng tôi phải cho thêm tiền họ mới miễn cưỡng lên đường.
Tôi còn nhớ lúc đó số tiền của Quỹ TLV Lao Động là 2 tờ ngân phiếu 500 ngàn đồng. Bố của em bé cứ lúng túng cầm ngân phiếu trên tay, có lẽ không biết sử dụng thế nào.
Sau bài viết và lần trao quỹ đó, bà con trong khu vực này thường xuyên gọi điện báo tin cho Báo Lao Động mỗi khi có động tĩnh gì về đàn voi. Thành ra Báo Lao Động trở thành tờ báo có nhiều tin bài về bầy voi dữ và từ đó thúc đẩy các cơ quan chức năng phải nhanh chóng bảo vệ dân trước bầy voi dữ.
Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ về việc đi trao quà từ Quỹ TLV Lao Động của tôi...