Việc làm Email    In

Nhọc nhằn "chạy sô" kiếm sống

Thứ Năm, 23.8.2007 | 09:05 (GMT + 7)

(LĐ) - Một ngày 8 tiếng làm việc quần quật ở Cty, đêm về hàng ngàn công nhân vẫn tiếp tục "cày" thêm để trang trải cuộc sống khó khăn và gửi về phụ giúp gia đình.

Nghe tin tức về giá cả "leo thang" là Nguyễn Thị Hoa, Cty TNHH dịch vụ KHKT và sản xuất gốm sứ Kim Trúc (KCN Tân Bình) lại thấy rầu lòng. Đã mấy năm nay, để lại bà ngoại đã 72 tuổi ở Quảng Ngãi, Hoa và đứa em trai vào Sài Gòn mưu sinh. Chưa dành dụm được gì thì em Hoa bị ngã giàn giáo khi đang phụ hồ, gây chấn thương cột sống. Hoa nhận thêm chân phụ quán ăn được 500.000 đồng/tháng, một phần gửi về cho ngoại và lo ăn cho hai chị em.

Việc gì cũng làm

Tối cuối tuần, dọc đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nhộn nhịp bởi những quán ốc, quán chè, những chợ chồm hổm bán đủ thứ từ quần áo "si-da", giày dép, túi xách...  Nhiều quầy hàng là của công nhân KCN Tân Bình và các Cty tại quận Tân Phú "tăng ca" kiếm thêm.

Ở một quầy hàng quần áo trẻ em, Nguyễn Thị Thập và Lê Thị Thu Hòa, đều là công nhân Cty TNHH dịch vụ may mặc Cự Lực (KCN Tân Bình) vẫn ráng mời chào khi trên gương mặt đã hiện rõ nét mệt mỏi. Thập cười buồn: "Biết sao chừ chị, lương tháng của em có hơn 800.000 đồng, ăn uống hàng tháng, tiền nhà trọ, tiền gửi về nhà nữa... nhiều khi bệnh cũng không dám bỏ ra mấy chục ngàn mua thuốc...". Mỗi cái áo, quần bán ra, các cô lời bình quân 5.000 đồng, "Bữa mô đắt nhất là bán được khoảng chục cái, có hôm bán chẳng được cái chi hết", Thu Hòa cười buồn hiu.

Những quầy hàng làm đẹp của phụ nữ có vẻ thu hút nhiều khách hàng hơn. Hiền và Tâm, công nhân xưởng thổi thủy tinh của quận 11 bán  nhẫn, lắc, bông tai... làm từ các loại hạt cườm nhìn khá bắt mắt. "Giá chỉ từ 1.000 đồng đến 30.000 đồng nên tụi em bán cũng đỡ", Hiền cười tươi rói.

Mong ngày mai tươi sáng

Nhiều công nhân khác ở KCN Vĩnh Lộc chọn cách hùn nhau mở quán cháo lòng, miến, bún, ốc... vì vốn không cần nhiều, lại có khách thường xuyên.

Ngày 8 tiếng làm việc ở Cty, đêm về lại quần quật kiếm tiền, nhưng điều khiến những công nhân này lo sợ lại hết sức đơn giản: Bị công an, dân phòng địa phương "hốt" hàng, bị bệnh đột ngột, phải tăng ca... Thập kể, hôm trước mới bị mấy anh dân phòng đến bất ngờ hốt hết đồ đạc, "thế là mất toi hết vốn, phải vay đỡ của mấy chị bạn cùng xưởng để mua hàng về bán tiếp". Hôm nào cũng mệt đừ cả người, nhưng "mỗi tháng có thêm chừng 500.000, 700.000 đồng thì cực khổ mấy cũng chịu được".

Tôi hỏi Thập số tiền ấy để làm gì, cô cười thật tươi: "Em trai tui mới thi đậu vào Trường ĐH Kinh tế, hắn học giỏi mà cũng biết suy nghĩ ghê lắm. Hắn nói tui ráng lo cho nó một thời gian, sau này hắn ổn định rồi sẽ đi làm thêm kiếm tiền đưa cho tui. Nhà chẳng còn ba má, chỉ có hai chị em với ông bà ngoại già, mình không lo cho nó thì ai lo nữa mô chị".

Quay về trang chuyên đề Email    In
Doanh nghiệp, Người lao động có nhu cầu, xin liên hệ:
Trung tâm giới thiệu việc làm Báo Lao Động
Số 358 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 04.38536802
FAX: 04.35620519