Nhộn nhịp cho tết ông Táo
Thứ Bảy, 6.2.2010 | 08:54 (GMT + 7)
Chúng tôi tìm đến làng Yên Phụ - một địa điểm nổi tiếng với nghề buôn bán cá cảnh của Hà Nội. Cảm nhận đầu tiên là không khí tất bật, nhộn nhịp của người mua, người bán. Thay vì những bể cá cảnh đắt tiền, thì hầu hết các bể cá mà các gia đình trưng bày là cá chép vàng các loại.
Do lượng khách hàng quá đông, các chủ bán cá ở đây phải luôn tay đóng hàng cho khách. Trò chuyện với chị Lưu Thị Trang - một chủ kinh doanh cá cảnh, chị cho biết: Mỗi ngày gia đình chị xuất từ 600 - 700 con chép vàng các loại. Giá mỗi con chép Nhật vàng dài khoảng 10cm giá 30.000 đồng; chép ngũ sắc nhỏ hơn một chút giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/con; cá vàng nhỏ giá 3.000 - 6.000 đồng/con, tăng từ 10 - 15% so với năm ngoái.
Chị Trang cho biết thêm, khách hàng chủ yếu là những thợ buôn cá tại Hà Nội và cả những tỉnh lân cận: Bắc Ninh, Bắc Giang... Còn anh Vinh - một thợ buôn cá tại Hà Nội - cho biết: "Năm nay, khách hàng chuộng loại cá chép ngũ sắc vì màu sắc khá đẹp mắt, giá cả lại phải chăng".
Để đủ hàng phục vụ nhu cầu sắm lễ của các gia đình, các chủ cá tại Yên Phụ đã phải lên kế hoạch nhập hàng trước đó hàng tháng trời. Nguồn hàng chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, TP.Hồ Chí Minh, Phú Thọ... Tại phố Hoàng Hoa Thám, một chủ bán cá cảnh người Phú Thọ cho biết, anh thường lấy cá chép đỏ ở Thuỷ Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); vì theo anh, nguồn hàng ở đây khá an toàn, vận chuyển gần, cá đẹp và khoẻ...
Dạo quanh một số chợ như: Thành Công, Láng Hạ, Thái Thịnh..., những quầy bán cá cũng đã có thêm chậu cá vàng để phục vụ những người có nhu cầu. Theo những người bán cá chuyên nghiệp tại những chợ này thì phải đến sáng 23 tháng chạp thì mới có nhiều người mua, vì họ sợ mua sớm cá sẽ chết. Tuy nhiên, họ đã sẵn sàng phục vụ "thượng đế" vào ngày cao điểm, bởi nguồn hàng đã được dự trữ sẵn.