Những "bài học" Oscar
Thứ Ba, 26.2.2008 | 21:53 (GMT + 7)
Không phim gây tiếng vang, không nhiều khán giả
Bộ phim hay nhất của lễ trao giải Oscar năm nay thuộc về "No Country for Old Men" được các nhà phê bình đánh giá cao, nhưng trong bảng xếp hạng cho đến nay, phim chỉ đem về doanh thu 64 triệu USD, rất mờ nhạt so với các bộ phim khác ví dụ như "The Bourne Ultimatum" đạt 224 triệu USD riêng tháng 10.2007.
Nielsen - cơ quan truyền thông chuyên đánh giá về sự hâm mộ của khán giả truyền hình, cho biết chỉ có 32 triệu người theo dõi lễ trao giải Oscar hôm 25.2, ít hơn so với 33 triệu khán giả năm 2003 - năm được coi là ảm đạm của Oscar khi "Chicago" giành giải Phim hay nhất.
Oscar quốc tế hoá
Lễ trao giải Oscar năm nay là sự lên ngôi của các diễn viên không mang quốc tịch Mỹ: Các giải Nam diễn viên chính Daniel Day-Lewis và Nữ diễn viên phụ Tilda Swinton đều là người Anh, Nữ diễn viên chính Marion Cotillard người Pháp, và Nam diễn viên phụ Javier Bardem đến từ Tây Ban Nha - quốc gia chưa từng được vinh danh tại lễ trao giải thưởng điện ảnh uy tín nhất thế giới này.
Chủ đề "tăm tối"
Dường như các bộ phim năm nay đều tập trung vào những chủ đề "tăm tối" như bạo lực, ham muốn, tuyệt vọng và ghen tuông. Đó cũng là lý do tại sao người dẫn chương trình đêm trao giải Jon Stewart đã hài hước khi bình luận về "Juno" (nói về một cô gái mang thai ngoài ý muốn) là phim nhẹ nhàng nhất trong tất cả các phim và kết luận "Cảm ơn Chúa vì Juno!". Giới phê bình băn khoăn, liệu các bộ phim như vậy có phải là hình ảnh phản chiếu đời sống tinh thần xã hội Mỹ?