Xã hội Nói hay đừng Email    In

Những đàn chim nhiều tổ

Thứ Ba, 22.12.2009 | 07:55 (GMT + 7)

(LĐ) - - UBTV Quốc hội đề nghị chưa đánh thuế nhà để trưng cầu ý kiến, người dân “sướng âm ỉ” phải không bác?

- Anh nào có “túp lều bác Tôm”, nhà cấp 3 giá 500 triệu đồng, thuế 0,03% thì “âm ỉ”, còn anh có mấy nhà to đùng, các ông bà kinh doanh nhà cả dự án hàng trăm lô thì “mở cờ trong bụng”.

- Nghe nói sẽ điều chỉnh giá nhà phải nộp thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỉ đồng, vì làm gì có nhà nửa tỉ đồng ở đô thị bây giờ?

- Nếu thế tức là thừa nhận nhà tăng giá gấp đôi à?

- Còn ý kiến chỉ đánh thuế ai có 2 nhà trở lên nghe có vẻ được đa số đồng tình. Cả đời người dành dụm, ai cũng chỉ mong có căn nhà như con chim có tổ, đã nộp đủ loại thuế rồi, nay lại thu lần nữa thì…

- Có lý, nhưng so với nhà 500 triệu đồng mà các bác biệt thự to đùng dăm bảy chục tỉ đồng chịu mức thuế bằng “không” như nhau cũng có vẻ khập khiễng.

- Chuyện biệt thự cũng rắc rối lắm. Ai cũng biết biệt thự Đà Lạt “có giá” nhất nước; ấy thế mà mấy năm nay 73 biệt thự do Nhà nước quản lý vẫn chưa thu hồi được để cải tạo làm dự án du lịch.

- Lại vướng dân chứ gì?

- Vướng 500 hộ đang ở. Một biệt thự mà 9 hộ ở thì thành chung cư. Đã chung thì đến “cha chung không ai khóc” nữa là cái nhà.

- Ấy thế mà ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND thành phố phải ngừng ngay việc phá dỡ các biệt thự cũ kiểu Pháp. Nếu cứ để như hiện nay thì có khi… cũng hết.

- Nhưng cũng nhom nhem vì “chung cư hoá” rồi. Đà Lạt khó làm vì không theo kiểu Hà Nội là bán béng cho một ông chủ. Ông này bỏ ra tiền tạ mua lại của các hộ, rồi phá đi xây hẳn một buynđinh cao cấp, thu tiền tấn. Chính vì “cơ chế thoáng” thế nên Thủ tướng phải hãm phanh để cứu lấy một nét đẹp đặc trưng và sang trọng của thủ đô.

- Xem thế thì chuyện cái nhà một khi là “cái tổ” cho mỗi một “gia đình chim” thì đơn giản, chính sách kiểu gì cũng dễ áp dụng. Còn đụng đến các “đàn chim nhiều sổ đỏ” thì còn phức tạp.

Quay về trang chuyên đề Email    In