Chính trị Email    In

Những gương sáng phố phường ở TP.Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 19.8.2006 | 10:36 (GMT + 7)

(LĐ) - Đêm 17.8, tại Cung Văn hoá Lao động thành phố đã diễn ra buổi giao lưu giữa các tấm gương sáng phố phường, do Báo Công an TPHCM tổ chức. Những gương sáng có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc về dự lần này có các chiến sĩ công an, công nhân dệt may, người dân lao động bình thường...

Vòng quả cảm của cô công nhân dệt
Với gương mặt rất trẻ trong lần giao lưu này, cô công nhân Phạm Thị Ngọc Minh (Cty thương mại dệt may TPHCM) luôn thường trực nụ cười bẽn lẽn khi đến với buổi giao lưu, có rất đông các chàng trai trẻ của Công an TPHCM. Nhìn dáng rất "chân yếu tay mềm" thế, nhưng chiến công của cô đã khiến mọi người thán phục về lòng quả cảm bắt cướp.

Với vẻ ngượng ngùng nhưng rất chân chất, Minh kể: Vào một chiều tan ca, khi đang bon bon xe gắn máy trên đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, Q.4 thì cô phát hiện 2 tên cướp đi xe phân khối lớn ép chiếc xíchlô trước mặt. Tụi cướp giật phăng chiếc túi xách của người khách ngồi xíchlô và tưởng rằng sẽ thoát trong dòng xe cộ đông đúc.

"Em thấy bất bình thì đuổi theo, lúc đó em không nghĩ mình chạy xe hết ga như vậy..." - Minh tâm sự và cười rất tươi. Đường phố rất đông, 2 tên cướp lao đi như tên bắn, nhưng Minh kiên quyết không tha cho chúng. Với hành động dũng cảm của Minh, cô được Công an TPHCM tặng bằng khen cùng với bằng khen của Công an Q.4 và UBND Q.4 cho lòng quả cảm của cô công nhân dệt rất bình dân, giản dị.

Anh cảnh sát nhân dân và má... cai nghiện
Lần này gặp lại Dương Trọng Hiếu, anh đã là thiếu uý SBC của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố. Bởi trước đây, anh là chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế, nhưng lại vào ngành công an đã lập chiến công bắt tên cướp có súng. Lần đó, anh vật lộn với tên cướp, hắn bắn anh trọng thương nhưng anh vẫn không sợ, quyết bắt gọn tên cướp.

Thế rồi, với 4 năm công tác mà anh đã lập đến một khối thành tích đáng nể, 1 giấy khen của Bộ Công an, 1 giấy khen của Tổng cục Cảnh sát, 1 giấy khen của Thành đoàn, 9 giấy khen của Công an TPHCM... và Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm của Đoàn Thanh niên Cộng sản TPHCM.

Về dự buổi giao lưu, có tấm gương của má Nguyễn Thị Phương cũng thật tiêu biểu. Mặc dù đã 60 tuổi, nhưng má vẫn còn nhanh nhẹn, má luôn gần gũi với bà con trong khu phố có hoàn cảnh bất hạnh. Má là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập Đỏ P.10, Q.3, luôn đôn hậu, quan tâm đến người nghèo, người cơ nhỡ, mà trong đó phải nói đến hơn 300 người nghiện ma túy đã được má Phương dành lại cuộc sống từ tay tử thần...

Những tấm gương toả sáng phố phường còn có anh cảnh sát khu vực Trần Quốc Bình tận tụy với dân, giúp các em nghèo thoát mù chữ, anh dân phòng Thái Anh Tuấn dù nghèo khó, nhưng vẫn làm việc giúp dân, bắt cướp, trấn áp tội phạm và rất nhiều chiến sĩ công an, người dân bình dị khác.

Quay về trang chuyên đề Email    In