Những ông Tây da cam
Thứ Năm, 21.5.2009 | 08:25 (GMT + 7)
Bởi họ cho rằng những ai từng gặp, thấy, nghe nói về nạn nhân chất độc da cam-dioxin thì đều hành động như vậy. Và họ minh chứng điều đó bằng những công việc tự nguyện đến Đà Nẵng, Việt Nam hằng năm để tận tay giúp đỡ những nạn nhân này.
Hiện có đến 24 hội viên danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin Đà Nẵng (VAVA) đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mà người dân thường gọi họ là những ông tây da cam...
Ông lính già và những con “bò da cam”
Ông M.Ge’rard Kimpe - cựu quân nhân Pháp, là một trong số 24 hội viên VAVA-Đà Nẵng hiện đang có mặt tại Đà Nẵng để trực tiếp đi phân phát số bò, heo giống vừa được mua từ số tiền hơn 2.000 euro mà ông dành dụm được để tặng cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam-dioxin tại huyện Hoà Vang.
Ngày 19.5, tôi mang thông tin về việc đoàn nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam thắng kiện tại Toà án Lương tâm Nhân dân Quốc tế tại Paris (hôm 18.5) đến với ông, cứ nghĩ rằng ông sẽ hồ hởi, nhưng không phải vậy.
Ông Kimpe nói: “Tôi không mấy bất ngờ, bởi đấy là lẽ tất nhiên, đạo lý là cái gốc, lương tri con người là cái vĩnh hằng. Những nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam sẽ là người chiến thắng. Những phán quyết tại toà án ở Mỹ trước đây mang tính áp đặt, thiếu công bằng. Họ không căn cứ những điều kiện thực tế khác ở Việt Nam, mà chỉ căn cứ tính pháp lý tại nước họ. Mà tính pháp lý thì chỉ khu biệt ở một thời điểm, quốc gia nhất định, đạo lý mới là bất biến. Vì vậy, tôi tin lúc nào đó, người Mỹ sẽ thay đổi những quan điểm đó đối với các nạn nhân da cam-dioxin tại Việt Nam”.
Theo ông Kimpe, tuy không có tính pháp lý để bắt buộc các Cty hoá chất và Chính phủ Hoa Kỳ phải có trách nhiệm cụ thể đối với các nạn nhân da cam-dioxin VN, song chiến thắng vang dội tại Toà án Lương tâm Nhân dân Quốc tế có ý nghĩa quan trọng, vừa động viên thân nhân những gia đình nạn nhân da cam-dioxin trong nước, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của cả thế giới về vấn đề đòi công lý cho các nạn nhân này.
Ông M.Ge’rard Kimpe đến VN lần đầu tiên vào năm 2005 trong một chuyến du lịch và đã rất xúc động khi tình cờ gặp được những nạn nhân da cam-dioxin tại Đà Nẵng.
“Tôi là kỹ sư tin học, 43 năm công tác trong quân đội, ít có dịp tiếp xúc ngoài xã hội, nên lần đó tôi không thể tin được người Mỹ đã để lại những di hại khủng khiếp ở VN như vậy. Trở về nước, tôi tham gia Hội Hữu nghị Pháp-Việt đóng tại thành phố Nimes. Tại đây, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người đồng cảm và chúng tôi có dịp trở lại VN nhiều lần để giúp đỡ các nạn nhân da cam-dioxin” - ông Kimpe kể lại.
Tại TP.Nimes quê hương ông có rất nhiều người ủng hộ nạn nhân da cam-dioxin VN. Ông cùng họ đã mở một nhà hàng ăn uống tại 214 Chemin de la Pre’fecture để kiếm lợi nhuận ủng hộ vào Quỹ Nạn nhân da cam-dioxin VN. Đây cũng là nơi triển lãm những hình ảnh về VN, trưng bày, bán các hiện vật, quà lưu niệm mà họ mang về từ những chuyến du lịch ở VN để gây quỹ, gửi qua VN.
Ông Kimpe tâm sự: “Tôi nói nhỏ với anh nhé, chúng tôi ngầm vận động các bạn bè, đồng nghiệp, nếu có dịp đi du lịch ở VN, hãy mua thật nhiều hàng lưu niệm mang về để cho chúng tôi triển lãm, bán bổ sung vào nguồn quỹ này đấy. Chúng tôi dùng hoàn toàn số tiền kiếm được này gửi giúp lại các nạn nhân chất độc da cam-dioxin VN, nhưng nói không khéo thì họ cho là mình buôn bán trốn thuế đấy”.
Trong những ngày tháng năm này, ông Kimpe đã lặn lội đến nhiều nơi, cùng với Hội VAVA-Đà Nẵng, chọn mua từng con bò, heo giống để giúp đỡ các gia đình nạn nhân da cam-dioxin ở huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Ông nói, với hoàn cảnh quá bi đát của nhiều hộ nghèo này, nếu cho tiền thì sẽ không hiệu quả bằng việc giúp họ phương tiện để sản xuất. Những hành động, tâm tư của ông cựu chiến binh già này vì những nạn nhân da cam-dioxin VN thật sự làm xúc động lòng người.
Chỉ sợ thiếu thông tin
![]() |
|
Ông Francis Lier và bà Charlotte Klein cùng trẻ em nạn nhân chất độc da cam-dioxin Đà Nẵng sáng 19.5. Ảnh: Thanh Hải |