Những tiếng hét... sexy?
Chủ Nhật, 28.6.2009 | 00:14 (GMT + 7)
Nhưng giờ đây, một khía cạnh khác của họ đang là chủ đề đàm tiếu tưng bừng bên lề giải Wimbledon. Đó là những tiếng hét trên sân!
Như thể phim cấp 3!
Chuyện hét hò khi thi đấu không có gì mới mẻ. Thường thì lúc các tay vợt vung ra cú đánh, họ cũng hét to như một cách giải thoát năng lượng tự nhiên. Thế nhưng, Ủy ban quần vợt quốc tế lại đang tính đến chuyện xử phạt nếu các tay vợt nữ bật "volume" quá to trong khi thi đấu, gây ảnh hưởng đến đối thủ. Theo điều lệ mới nằm trên bàn giấy này, trọng tài có quyền thưởng điểm cho tay vợt "im lặng" nếu bên kia lưới vang lên những tiếng "khủng khiếp".
Đừng coi thường những cái miệng xinh xắn. Người ta đo được mỗi khi "siêu mẫu" Sharapova vung vợt, cô hét tới... 101 decibel (trong khi một con sư tử đực trưởng thành khi gầm cũng chỉ cỡ đó).
Chuyện đang gây xôn xao là cô gái trẻ mới 16 tuổi người Bồ Đào Nha, Michelle Larcher de Brito. Tay vợt này có triển vọng và luôn tự tin trên sân đấu. Nhưng cô trở thành tít chính trên nhiều tờ báo lá cải Anh vài ngày nay chủ yếu là vì khả năng... hét to! Tháng trước ở giải Pháp mở rộng, một trong những đối thủ của Brito đã công khai phàn nàn về tay vợt ồn ào này. Thực ra, vấn đề nảy sinh từ hàng chục năm trước, khi tay vợt nữ lừng danh thời đó là Monica Seles bị chỉ trích làm đối thủ phân tâm bằng tiếng la inh tai nhức óc gần 100 decibel của mình.
Hãy xem truyền thông Anh bình luận ra sao. BBC chơi chữ: "What a racket" (racket vừa là cái vợt, vừa là tiếng ồn ào). Còn tờ lá cải Daily Mail mỉa mai: "Tại sao các ngôi sao quần vợt nữ ở Wimbledon cứ kêu gào như thể đang đau đẻ hay đang... đóng phim cấp 3 vậy?". Cựu vô địch Wimbledon, Michael Stich, rõ ràng theo xu hướng thủ cựu khi nhận xét: "Những tiếng kêu của họ thật ghê, khó chịu và chẳng quyến rũ chút nào".
Hét hay không hét?
Đặt tình huống các tay vợt nam cũng la hét (mà thực tế, không ít người như vậy), vấn đề chẳng gây ồn ào đến thế. Thậm chí người ta sẽ tán thưởng là như vậy mới "nam tính". Nhưng với các tay vợt nữ, nó lại bị coi là không nữ tính chút nào.
Điều thất vọng về cuộc tranh cãi ầm ĩ về sự ầm ĩ này xảy ra ở thời điểm mà quần vợt nữ phải chịu nhiều chỉ trích rằng đang ngày càng buồn tẻ, ít "sao" lớn, thiếu tính cạnh tranh, kém hấp dẫn so với quần vợt nam. Vậy thì về lý thuyết, người ta muốn các tay vợt nữ phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng, đừng hét quá to khi cố gắng! Có vẻ như "chị em" cũng rút kinh nghiệm.
Ở vòng mở màn Wimbledon năm nay, Brito "yên ắng" hơn nhiều so với tại Roland Garros. Chơi trên sân số 17, tay vợt trẻ này vẫn liên tục mở miệng nhưng không đến nỗi khó nghe. Thực tế thì Sharapova trên sân số 1 gây ồn hơn nhiều. Tuy nhiên, Sharapova là một ngôi sao đã thành danh, là "bộ mặt hút khách" cho quần vợt nữ.
Còn Brito, sau khi hạ Klara Zakopalova, cô nhanh chóng bị báo chí "tấn công" với đề tài đang nóng là chuyện la hét: "Liệu cô có kiểm soát được âm lượng? Nếu bị cấm, cô cảm thấy thế nào? Liệu cô có... to mồm hơn khi tiến sâu vào giải?"...
Với vẻ mặt tỉnh bơ, Brito nói rằng chuyện cô hét to chẳng có gì nghiêm trọng và đây là thói quen từ bé: "Tôi không đến đây để chiều lòng ai cả. Tôi đến đây để thi đấu, để chiến thắng. Nếu mọi người không thích tiếng la hét của tôi, họ có thể ra về mà".
|
Lịch sử những tiếng hét |
| Lịch thi đấu, kết quả bóng đá | |||
|
V- League 2011 | ||
| Champion League |
|
||
|
Ngoại hạng Anh | ||
| Giải vô địch TBN |
|
||
|
Giải vô địch Ý | ||
| Giải vô địch Đức |
|
||