Xã hội Nói hay đừng Email    In

Nói chuyện mới

Thứ Hai, 4.1.2010 | 07:50 (GMT + 7)

(LĐ) - - Người ta nói ba ngày tết phải kiêng kỵ nhiều thứ để tránh bị "dông" cả năm. Âậy thế mà còn lâu mới tết, đầu năm tây đến cơ quan đã phải kiêng... thuốc lá.

- Luật cấm chứ không phải kiêng.

- Được ngày nghỉ lại phải chen nhau đi khai hồ sơ để được quyền sử dụng "con dế".

- Biện pháp quản lý đấy, chú ạ.

- Sao không quản từ đầu, bán ra ti tỉ sim, thu lời ti tỉ đồng, nay mới có thủ tục quản.

- Thế mới gọi là mình "đang phát triển", vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

- Vũ trường, karaoke dừng một thời gian, nay lại cho mở, cũng là rút kinh nghiệm "không quản được thì cấm"?

- Cứ coi là như thế đi. Năm mới còn nhiều cái mới. Kinh doanh chứng khoán mấy năm nay kẻ "sống" người "chết". Nay ai kinh doanh phải nộp thuế thu nhập. Thuế này là khó trốn nhất đấy.

- Sao bảo "chơi trò" này có loại không được bán, chỉ được… cho. Người được cho mới có tiền mặt. "Cho" nhau vài trăm tỉ có phải thuế?

- Quà tặng cũng là thu nhập.

- Phen này đất đai đang có dấu hiệu lên đấy.

- Ai bảo? Báo chí nói đang "yên ả" mà?

- Cuối năm thế thôi. Một số nơi - kể cả thị trường lớn TPHCM - đã công bố tăng giá. Hà Nội bắt đầu tăng giá kịch trần, 81 triệu/m2.

- 81 triệu đồng/m2 là giá nhà nước thôi. Nước lên thì thuyền còn cao hơn nước mấy tầng.

- Ấy thế mà nước sông Hồng chỉ còn trên đầu gối, có 0,66m.

- Đầu gối chúng mình thôi. Đầu gối chân dài, lại giày cao thì còn lâu mới tới!

Quay về trang chuyên đề Email    In