Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Nỗi khổ tâm của kẻ sĩ

Thứ Sáu, 5.3.2010 | 07:45 (GMT + 7)

(LĐ) - TPHCM có chương trình đào tạo 300 và 500 thạc sĩ, tiến sĩ để bổ sung nguồn cán bộ có trình độ cao cho thành phố.

Ngày 2.3 vừa qua, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt với hơn 150 thạc sĩ, tiến sĩ của chương trình và đã nhận được ý kiến chung nhất là sau khi học xong, nhận nhiệm vụ theo phân công ở các quận, huyện, phường, xã thì mức thu nhập thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng lương ở các đơn vị ngoài quốc doanh. Ngoài ra, với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng một số người được phân công công việc quá đơn giản, không khai thác hết năng lực, kiến thức đã được học.

Thực ra, những ý kiến trăn trở của các vị thạc sĩ, tiến sĩ trong buổi họp mặt trên không phải là chuyện mới. Lâu nay, nhiều người được cử đi học ở nước ngoài theo chương trình của Thành ủy, tốt nghiệp học vị thạc sĩ, tiến sĩ hẳn hoi. Nhưng học vị cao là một việc,  công việc được phân công có phù hợp hay không lại là chuyện khác.

Nhiều người chẳng mấy chốc trở thành ông chuyên viên trong một phòng ban của một cơ quan, sáng vác ô đi tối vác về, suy nghĩ trở nên đơn điệu trong một quy trình làm việc lạc hậu. Cỗ máy cũ kỹ của các cơ quan còn nặng tính bao cấp sẽ làm già nua mọi bộ óc, bởi vì trong không gian hành chính đó không có chỗ cho sáng tạo hay nói cách khác chưa  thể mạnh dạn cải cách.

Chưa kể, quy trình đề bạt còn thiên về “xếp hàng”, sống lâu lên lão làng, phe nhóm chứ không phải là trọng người hiền tài, khiến cho nhân tài có khi chỉ đứng ngoài thềm để ngắm nhìn những vở tuồng trên sân khấu.

Học 12 năm để lấy tú tài, 4 năm đạt cử nhân, qua bao tuyển lựa mới được chọn đi đào tạo 3- 4 năm để trở thành thạc sĩ, tiến sĩ. Mất chừng ấy năm trời cơm cha, áo mẹ, công thầy, tiền của dân của nước để về ngồi làm ông thợ cạo giấy, uống trà đọc báo nhận đồng lương ba đồng ba cọc thì thiết nghĩ quá lãng phí. Học cao lương thấp là một nỗi bức xúc, tự thấy mình không làm được việc đúng với năng lực của mình thì thấy xót cho bản thân và cho đồng tiền mà xã hội đã đầu tư cho mình ăn học. Đó là nỗi khổ tâm của người có học.

Học cao, học rộng để cho bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn, đồng thời lấy cái sở học đó để làm được những việc hữu ích cho đất nước. Sự học của mỗi người xét cho cùng là như thế. Tại TPHCM, có những vị làm tới chức vụ phó giám đốc sở nhưng vẫn cởi ấn từ quan vì thấy khổ thân quá. Sống thanh liêm thì vợ con khổ, để vợ con đừng khổ thì kẻ sĩ phải khổ tâm vì làm điều không minh bạch. Cho nên, không ít người từ quan để làm việc phù hợp với tâm và tầm của mình.

Quay về trang chuyên đề Email    In