Xã hội Nói hay đừng Email    In

Nồi úp vung

Thứ Ba, 12.1.2010 | 08:44 (GMT + 7)

(LĐ) - - Cuộc chiến “dây và cột” xem ra đang đi vào chương cuối, tới chương “kết luận” chưa nhỉ? Phim “Cô gái xấu xí” chiếu mãi cũng phải thôi nữa là…

- “Dây và cột” đã tạm ngừng  chiến. Cũng như phim, cô gái xấu xí được đi mỹ viện sửa sang theo phương châm “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. “Dây và cột” cũng thế. Tuy nhiên, làm đẹp vụ này tốn kém, phải cắt bỏ 30-40% chi tiết thừa.

- Gì mà rùng mình thế?

- Theo EVN, cả nước có 1 triệu cột điện có treo cáp thông tin, trong đó hơn 30% là cáp hỏng, cáp vô chủ.

- Một bãi tha ma hậu quả của phát triển thông tin “nhanh nhiều xấu đắt”. Còn việc hạ ngầm?

- Đã hạ được đâu. Chuẩn bị đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mới hạ được 2 tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Mỗi kilômét tốn 20-25 tỉ đồng. Phải một núi tiền mới xong.

- Đến bao giờ xong hoàn toàn?

- “Một câu hỏi lớn không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau”. Đó là 2 câu thơ của bác Huy Cận làm trước khi có cáp viễn thông 50 năm, nay vận vào vẫn thấy đúng. Trong khi chưa “đáp” được câu hỏi về dây, tạm thời Hà Nội bó gọn lại mớ rác trên cao, coi như đi mỹ viện lần thứ nhất, sơ bộ làm đẹp.

- Thành một cục như con trăn Nam Mỹ vắt qua phố phường?

- Thành một đàn rắn thôi, mỗi nhà cung cấp được bó thành một bó riêng, đàn rắn được phân luồng bò 2 bên cột điện, cách dây điện hạ thế 1,5m. Cột điện hiện đã quá tải 5-7 lần, cái nào gục thì thay, cái nào nghiêng thì chống. Nhìn thì “vũ như cẫn” nhưng không phải là  “nguyễn y vân”, có hàng lối hơn.

- Như thế mà ví với “cô gái xấu xí” e rằng chưa xứng. “Cô gái xấu” được làm đẹp, lấy được chồng giàu sang.

- Thì cột điện của mình cũng đã đẹp, đã sang đâu, đã ngầm hoá hết đâu. “Dây và cột” bó gọn lại coi như là “nồi méo úp vung méo” tạm vậy.

Quay về trang chuyên đề Email    In