Nóng bỏng cuộc chiến giữ rừng
Thứ Năm, 2.7.2009 | 06:09 (GMT + 7)
Lâm tặc lộng hành
Chiều ngày 30.6, ông Nguyễn Còn - Hạt phó Hạt kiểm lâm của Vườn quốc gia Yôk Đôn - vừa đi "đánh " lâm tặc về trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi, tiếp chúng tôi tại văn phòng hạt. Ông than thở: Mất ngủ liên tục 4 đêm rồi anh ơi... Rồi ông trao quyển sổ ghi chép của lực lượng pháp chế cho chúng tôi xem.
Đêm 26.6, bắt giữ 2 xe công nông chở 2,6m3 gỗ cam xe. Đêm 27.6, bắt giữ 1 xe ôtô chở 2,5m3 gỗ cam xe.
Đêm 28 rạng sáng 29.6 bắt giữ 2 xe công nông chở 1,8m3 gỗ cam xe, cà chít. Đêm 29.6, bắt giữ 3 xe công nông chở 2,5m3 gỗ cam xe, cà chít.
Ngày 30.6, phát hiện bãi gỗ lâm tặc tập kết tại buôn Ea Ma, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), thu hồi về hạt trên 100 lóng gỗ chiêu liêu (khoảng trên 10m3). Chiều 30.6, bắt giữ tại xã Ea Hoa 3 xe công nông, chở trên 3m3 gỗ cam xe.
Đêm 29.6, có 2 kiểm lâm tên là Phạm Tuấn Linh và Nguyễn Xuân Đức bị lâm tặc đánh bị thương. Lâm tặc đặt bàn chông sắt làm bẫy, khiến xe của vườn dính bẫy, thủng lốp nằm gí một chỗ không đuổi theo chúng được...
Nhìn ra sân của hạt, chúng tôi thấy ngổn ngang toàn gỗ là gỗ, đủ chủng loại, súc lớn, súc bé, súc dài, súc ngắn... anh em vừa mới bắt giữ đưa về. Sân chứa gỗ vi phạm của hạt cũng sắp quá tải.
Hơn 100 lóng gỗ chiêu liêu Vườn quốc gia Yôk Đôn bắt giữ trong ngày 30.6 là nằm trong vùng đệm của vườn, nhưng thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Tul.
Theo chân một cán bộ của vườn, chúng tôi vào bãi tập kết gỗ của lâm tặc nằm ở phía sau buôn Ea Ma và buôn Yang Lành, thuộc xã Krông Na. Từ ngoài tỉnh lộ 1 vào đó chỉ khoảng 3km. Nơi đây trước kia là rừng, nay đã được ai đó trồng caosu, nhưng caosu lè tè, vàng vọt, chỉ có cỏ tranh và cây bụi lúp xúp mọc um tùm, rất lý tưởng cho lâm tặc làm bãi đáp gỗ lậu.
Theo một người đàn ông đang làm rẫy ở đây thì: "Gỗ được lâm tặc chặt ở cánh rừng kia kìa (người đàn ông giơ tay chỉ về phía rừng phòng hộ Buôn Tul). Lâm tặc dùng xe công nông chở gỗ về đây chờ đêm đến chúng chở gỗ vượt tỉnh lộ 1, bán cho xưởng cưa ở bên kia đường.
Cần sự đồng thuận
Để bảo vệ được Vườn quốc gia Yôk Đôn - vườn quốc gia lớn nhất nước ta hiện nay, có khối lượng tài nguyên khổng lồ, có tính đa dạng sinh học cao nhất nhì cả nước - thì phải có sự đồng thuận của mọi cấp, mọi ngành. Điều này đã được nói đến từ nhiều năm nay, từ phát biểu của nhiều vị lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc, Bộ NNPTNT, từ rất nhiều văn bản.
Thế nhưng cho đến nay, sự đồng thuận đó vẫn chỉ nằm trong lý thuyết! Một mình vườn quốc gia vẫn phải gồng mình chống lâm tặc, trong điều kiện biên chế thiếu tới 120 người - gần một nửa so với quy định hiện hành của Nhà nước; trong điều kiện các xưởng cưa nằm trong vùng đệm của vườn tiếp tay cho tiêu thụ gỗ lậu vẫn tồn tại.
Chúng tôi được biết: Ngày 22.6, lãnh đạo vườn đã thành lập lực lượng xung kích gồm 21 người, chia làm 3 tổ, thay nhau trực ngày đêm để phối hợp với lực lượng kiểm lâm chống lại lâm tặc. Tuy nhiên, so với hàng ngàn lâm tặc hung hãn trực tiếp đi chặt cây đẵn gỗ và hàng trăm "lâm tặc đại gia" đứng sau hậu trường, thì chiến tuyến của vườn vẫn rất dễ dàng bị chọc thủng.