Xã hội Nói hay đừng Email    In

Nửa mù nửa sáng

Thứ Ba, 10.2.2009 | 08:40 (GMT + 7)

(LĐ) - - Nước mình được xếp vào hàng phát triển công nghệ thông tin nhanh của thế giới. Cả nước đã có 2,02 triệu máy tính. 40 người dân có một máy thì nối mạng cả nước thành quốc gia điện tử, chả kém ai.

- Số lượng chưa nói lên điều gì đâu. Tổng cục Thống kê cho biết, cả nước chỉ có 17,2% số lao động biết sử dụng con chuột. Ngay ngành thông tin truyền thông - lẽ ra phải 100% biết sử dụng máy tính, nhưng cũng chỉ có 81,9%. Các cơ quan nhà nước… cũng mới có 47,9% cán bộ viên chức biết vi tính.

- Số còn lại thì làm gì?

- Làm việc của họ, nhưng không trực tiếp với vi tính. Vi tính ở các cơ quan chủ yếu là phục vụ các sếp, người điều hành.

- Sếp mà cũng phải ngồi nhấp chuột?

- Đã có nhân viên vi tính nhấp hộ, sếp chỉ đọc bản in ra, các thông tin do cấp dưới báo cáo.

- Như thế sếp cũng thuộc diện "mù" vi tính. Thảo nào mà bộ máy hành chính vẫn cồng kềnh. Đáng nhẽ ngồi vào mạng điều hành trực tiếp guồng máy thì lại phải có một anh thứ hai làm hộ. Nhưng nói 17,02% số lao động biết vi tính là chưa đủ nghĩa. Người lao động làm thuê đương nhiên là không đến nhà máy để nhấp chuột. Nhưng hết giờ làm, nhiều người trong số họ vẫn ra hàng NET chít chát, chơi điện tử, tải nhạc... Như thế là biết sử dụng, nhưng không có máy. Còn số người có máy thì mới có non nửa biết sử dụng.

- Bọn trẻ con 100% biết chít chát có tính là biết sử dụng?

- Trẻ con chưa tính, dùng máy tính để chơi thì nói làm gì, có lợi gì cho đất nước đâu.

- Nói thế cũng chưa đủ nghĩa. Thế những cơ quan có máy mà nhiều vị vẫn "mù" vi tính thì đánh giá thế nào?

- Thôi bác ạ, ta xìtốp chuyện vi tính ở đây. Em là nhân viên đài phường, bác là ông lý sự vỉa hè, cũng nằm trong số vừa không có máy, vừa "mù" vi tính như ai đó cả thôi(!).

Quay về trang chuyên đề Email    In