Pháp luật Email    In

Núp bóng từ thiện để lừa đảo!

Thứ Bảy, 4.7.2009 | 08:55 (GMT + 7)

(LĐ) - Trước cổng Trường ĐH Sư phạm HN, vừa bước chân xuống bến xe buýt, Nguyễn Thị Thanh (Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) được một phụ nữ mặc áo đeo mác “tình nguyện” chào mời, đưa cho Thanh gói tăm tre, bảo: Đây là chương trình tăm tre từ thiện, ủng hộ người khuyết tật. Mọi người có hảo tâm mua tăm và ủng hộ bằng tiền mặt...

Sau khi nhận được một gói tăm và ký nhận vào giấy, Thanh bị người áo xanh kia đòi 50.000 đồng, đang phân vân thì số tiền được rút xuống 20.000 đồng, cô sĩ tử người Hải Dương đành rút tiền để “ủng hộ”.

Theo quan sát của PV, từ sáng sớm ngày 2.7 dọc theo tuyến đường Cầu Giấy – Xuân Thuỷ, trên các bến xe buýt, cổng các trường như: ĐH Giao thông - Vận tải, ĐH Sư phạm, ĐH Quốc gia Hà Nội, đều rất đông thí sinh về dự thi. Tại những nơi này đều xuất hiện một nhóm khoảng 4 – 5 phụ nữ vai đeo túi, tay cầm sổ ghi chép và giấy biên nhận. Tại bến xe Mỹ Đình, một nhóm còn rất trẻ chạy lăng xăng ngoài cổng bến để đón “mồi” là các sĩ tử.

Khi PV đưa máy chụp ảnh và hỏi, thì các đối tượng liền bỏ chạy. Cô Vũ Thị Nga (xã Sơn Công, Ứng Hoà – Hà Nội) - một nạn nhân của trò lừa đảo - bức xúc: “Họ lừa đảo trắng trợn quá! Tôi đưa con gái đi thi, họ đưa cho hai gói tăm bảo phát quà ủng hộ cho người mù ở Trung tâm Cứu trợ Sơn Tây, dúi tăm vào tay tôi, giục tôi ký và bắt ủng hộ 30.000đ, tôi đưa 10.000đ, họ cầm tiền và ngay lập tức buông ra những lời thô tục...”.

Theo danh sách biên nhận của một “nhân viên cứu trợ” tên Vân hoạt động trước cổng Trường ĐH Quốc gia Hà Nội (vào hồi 9h20 ngày 2.7), số tiền thu được đã 370.000 đồng. Đề nghị các cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý nghiêm khắc, chấm dứt hiện trạng nêu trên.

Quay về trang chuyên đề Email    In