Xã hội Nói hay đừng Email    In

Ở nhà... hút thuốc

Thứ Sáu, 25.12.2009 | 07:55 (GMT + 7)

(LĐ) - - Ngày đầu năm mới 2010 bác định đi chơi hay ở nhà?
- Ở nhà… hút thuốc lá (!). Ra nơi công cộng hút họ phạt.

- Nghiện ngập khổ quá nhỉ. Sao không bỏ quách cho khoẻ người, đỡ tốn tiền?

- Nếu Nhà nước làm căng có khi cũng phải bỏ. Nhưng còn xem binh tình thế nào đã.

- Đã có lệnh của Chính phủ, cấm là cấm chứ còn xem xét gì?

- Ai chả biết, nhưng lệnh cấm có từ năm 2005, qua 5 năm rồi có thấy ai phạt đâu. Nếu “đánh trống bỏ dùi” thì vẫn hút.

- “Cơ hội chủ nghĩa” nhá! Tự giác chứ! Em phải bỏ vì vợ nó làm gắt quá. Rồi cũng quên dần, đến nay có ai doạ ung thư phổi, khỏi nghe.

- Cấm ở nơi cần cấm thôi. Thuốc lá vẫn được sản xuất, vẫn được bán đầy đường cơ mà. Nói thật với chú, thuốc phiện, heroin cấm triệt để, buôn bán vài “tép” là đi tù, mà con nghiện vẫn dật dờ góc phố, kim tiêm vứt ngay chân cầu thang chung cư. Mình hút điếu thuốc cho… thơm râu, “tội” nhẹ hơn nhiều.

- Tội vào thân là chính chứ tội với ai. Bà xã bác dễ tính nhỉ.

- Còn lâu mới có chuyện dễ. Bà ấy ca suốt ngày đêm, nhưng tớ cũng quen rồi.

- Nói cho vui chứ nhân phen này bỏ quách cho xong.

- Không thấy nói cấm thuốc lào. Hay là tớ quay về đơn vị pháo bazôca cũ, “hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện”?

- Không được. Thuốc lào còn hại hơn, mùi kinh hơn.

- Nói thật với chú em, anh đang là phe đa số (56% nam giới VN hút thuốc). Theo Bộ Y tế, dù 80% số cơ sở y tế treo biển cấm hút thuốc, nhưng có tới 20% số cơ sở đó vẫn cho bán thuốc lá trong bệnh viện, treo cho “ra vẻ” thế thôi.

Các trường học cũng có tới 80% treo biển cấm, nêu cả mức phạt, nhưng vẫn có 10% số trường có điểm bán thuốc lá ngay trong khuôn viên. Cơ quan, công sở ít hơn, chỉ có 70% treo biển cấm, nhưng lại vô địch về vi phạm vì có tới 70% CBCC phì phèo trong giờ, trong phòng làm việc. Anh nói với chú là còn đang dựa vào “số đông” như thế.

- Số bác là trong tầm ngắm pháp luật rồi, cẩn thận!

Quay về trang chuyên đề Email    In