Ổn định dần dần
Thứ Ba, 10.11.2009 | 07:46 (GMT + 7)
- Tin gì mà chú bị kích động mạnh thế? Bây giờ nhan nhản tin gây sốc, "cướp, giết, hiếp" ngày nào chả có.
- Tin này không có gì sốc, nhưng dễ có đến chục năm nay mới có báo nói. Bác còn lạ gì chuyện lấy chồng ngoại xưa nay.
- Phong trào đấy.
- Phong trào đang xuống rồi. Sở Tư pháp Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 492 hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài.
- Nghe hơi bị nhiều.
- So với năm 2008 giảm 157 hồ sơ.
- Thế thì có gì mà chú quan tâm mạnh mẽ vậy?
- Thứ nhất, về dân số ai cũng biết nước ta đang bị mất cân bằng giới tính. Có hơn 3 triệu nam giới đang có nguy cơ "không kiếm được mảnh tình vắt vai" vì phụ nữ ít hơn. Âậy thế mà chị em cứ đua nhau lấy chồng ngoại.
- Tình yêu...
- Biết mặt nhau đâu mà yêu. Chẳng qua là yêu cái nam giới mình chưa có, nói cho gọn là tiền, còn các thứ khác anh em mình đầy đủ cả, cũng oai phong ra trò!
- Thế sao lại giảm, hay tại khủng hoảng kinh tế?
- Theo nhận định là thủ tục đăng ký kết hôn đã chặt chẽ hơn, không ào ào cả trăm cô đến cho một anh chọn vợ như mua bò ở chợ Ba Đồn (Quảng Bình). Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là nhiều cô dâu ngoại bị bất hạnh ở xứ người, nên "các nàng vọng phu ngoại" cũng bắt đầu e dè. Có anh chồng còn "xin tí tiết" vợ Việt.
- Thảo nào mà phía nước ngoài gần đây bắt đầu có sự quan tâm đến cô dâu Việt. Đang có một đoàn thông gia sang thăm nhau có tổ chức.
- Cuối cùng thì cũng như sân golf.
- Sao đang nói chuyện cô dâu lại có golf?
- Thì sân golf lúc đầu các tỉnh đua nhau chơi trò lập dự án sân golf để chiếm đất làm nhà bán. Nay Chính phủ đã huỷ non nửa. Xuất khẩu cô dâu cũng thế, nhiều người lợi dụng để kinh doanh vợ Việt, nay cũng phải xẹp dần.... Nói chung, tình hình KT-XH đang ổn định dần dần.