Quốc tế Email    In

Ông Obama bước vào Nhà Trắng

Thứ Tư, 21.1.2009 | 08:19 (GMT + 7)

(LĐ) - Cảm giác "làm nên lịch sử" bao trùm khắp nước Mỹ - phóng viên BBC tại Washington DC nhận xét về lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Mỹ Barack Obama.

"Tiếng reo mừng tán thưởng chào đón Obama khi ông tuyên thệ nhậm chức là tiếng reo mừng thành thật, tự đáy lòng và đến từ mọi nơi trên nước Mỹ." Ngày nhậm chức của ông được coi là  thời khắc đoàn kết của nước Mỹ bị chia rẽ. 

Nghi thức

Sáng sớm 20.1 theo giờ Washington, tổng thống và phó tổng thống đắc cử cùng gia đình đi dự lễ nhà thờ, rồi uống càphê sáng với tổng thống và phó tổng thống mãn nhiệm. Một nghi lễ không thể bỏ qua là việc chuyển giao nơi ở giữa tổng thống cũ và tổng thống mới lúc 10 giờ sáng.

Xe chở đồ đạc của Obama tiến vào trong khi xe chở đồ của gia đình Bush đi ra. Trong khi đó, tất cả họ cùng tới đồi Capitol, qua những con đường tràn ngập người tham dự, tràn ngập cảm giác háo hức. Hàng trăm nghìn người Mỹ đã bất chấp giá rét âm 1 độ C, dậy từ thật sớm, có người từ 3 giờ sáng, co ro trong áo ấm để kiếm một chỗ đứng tham dự vào sự kiện có một không hai này.

Ông Biden tuyên thệ trước để trở thành Phó Tổng thống mới của nước Mỹ. Giờ phút lịch sử diễn ra lúc 10h30, khi ông Obama tuyên thệ. Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ đặt tay lên cuốn Kinh thánh mà Tổng thống Abraham Lincoln từng sử dụng cách đây gần 150 năm - khi ông tuyên thệ nhậm chức năm 1861 - và nhắc lại lời thề "phục vụ, bảo vệ Hiến pháp nước Mỹ." Lời thề 35 chữ được các tổng thống đọc lên từ thời George Washington, giờ lại vang lên qua lời tổng thống thứ 44. Theo Hiến pháp, nhiệm kỳ của tổng thống mới bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 20.1.

Ông Obama đặt tay lên cuốn kinh thánh tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

Bài diễn văn nhậm chức tiếp theo đó của ông Obama kéo dài chừng 20 phút, trong đó ông nhấn mạnh đến tính trách nhiệm và tính giải trình. Obama tự tay viết nên bài diễn văn này. Ngay trong lúc ông đọc diễn văn, xe đưa một số quan chức của ông tới nhận các vị trí của Nhà Trắng, thực hiện việc chuyển giao chính quyền êm thấm.

Tổng thống mãn nhiệm Bush - theo truyền thống, đã để lại một thông điệp cho người kế nhiệm mình trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng Oval. Thư ký báo chí của ông Bush Dana Perino cho biết, Tổng thống Bush viết bức thư này hôm 19.1; trong đó, ông nhắc lại thông điệp rằng Obama đã mở ra chương mới cho lịch sử nước Mỹ, và ông chúc người kế nhiệm mọi điều tốt lành.

Ngay sau khi kết thúc lễ nhậm chức, ông Bush tới sân bay quân sự Andrew, dự một buổi lễ chia tay rồi lên máy bay trở về trang trại của ông ở Texas. Phó Tổng thống mãn nhiệm Dick Cheney bị rút cơ lưng hôm 19.1, khiến ông phải tới dự lễ nhậm chức bằng xe lăn.

100 phút đầu tiên

Sau hai năm tranh cử phi thường, đầy tự tin và quyết đoán, Barack Hussein Obama - vị thượng nghị sĩ có cái tên không giống người Mỹ - cuối cùng đã phá vỡ mọi rào cản về chủng tộc, đạt được một thành tựu mà hàng thế hệ những nhóm người thiểu số ở Mỹ trước đây không bao giờ tin nổi.

Ở Kenya, du khách cùng người dân địa phương tham dự các lễ hội mừng Obama.

Trên khắp thế giới, tổng thống mới của nước Mỹ cũng thắp sáng hy vọng rằng nước Mỹ sẽ có trách nhiệm hơn, cởi mở hơn với thế giới. Điều tra của BBC cho biết, 2/3 số người được hỏi ở nhiều nước tin vào quan hệ tốt đẹp hơn mà chính quyền mới ở Mỹ sẽ tạo ra. Còn theo điều tra của Viện Gallup, chưa có tổng thống nào bắt đầu nhiệm kỳ với mức độ tín nhiệm cao như thế: 78% dành cho ông Obama. Trước ngày nhậm chức một hôm, ít nhất một triệu người Mỹ đã hưởng ứng lời kêu gọi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của ông Obama bằng những hoạt động tình nguyện khắp cả nước.

Theo các nhà bình luận chính trị, từ thời Franklin Roosevelt, người ta thường đánh giá 100 ngày làm việc đầu tiên của tổng thống. Nhưng với ông Obama, người ta thay đổi sẽ được mong đợi ngay từ 100 phút làm việc đầu tiên của ông.

Quay về trang chuyên đề Email    In