Quốc tế Email    In

Ông Shinzo Abe sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản

Thứ Tư, 20.9.2006 | 16:33 (GMT + 7)

(LĐ) - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Shinzo Abe đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 20.9 để trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Đây được coi là bước ngoặt lớn trên chặng đường đi đến chiếc ghế thủ tướng của Abe.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc việc ông Abe gần như chắc chắn sẽ thay thế Thủ tướng đương nhiệm Junichiro Koizum.

Ông Abe (SN 21.9.1954 tại tỉnh Yamaguchi, miền Nam Nhật Bản) là con trai của cựu Ngoại trưởng Shintaro Abe. Ông Abe tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Shekei năm 1977, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong LDP cũng như trong chính quyền của nhiều đời Thủ tướng Nhật Bản như: Trợ lý Bộ trưởng ngoại giao năm 1982; Phó Chánh văn phòng Nội các từ năm 2001 đến năm 2002; Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do năm 2003 và đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Nội các từ tháng 9.2005. Ông nổi lên như một người có quan điểm nhất quán đối với các vấn đề ở Bắc Triều Tiên. Nếu đắc cử lần này, Abe sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất lên nắm quyền ở tuổi 52 và là thủ tướng đầu tiên được sinh ra sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Ông Abe đã đến chào nhà chính trị gia nổi tiếng Koizumi, sau khi đảng tự do thông báo trong bữa tiệc giành cho những nhà lãnh đạo đứng đầu, Abe đã được dành được số phiếu bầu áp đảo 464/703. Các vị trí tiếp theo là  bộ trưởng ngoại giao, Taro Aso và bộ trưởng tài chính với số phiếu bầu là 136 và 102 phiếu.

Chiến thắng của Abe đã được dự đoán từ nhiều tháng trước. Trong cương lĩnh tranh cử của mình, Chánh văn phòng Nội các Abe mong muốn xây dựng Nhật Bản thành một đất nước tươi đẹp, tiếp tục công cuộc cải cách kinh tế của Thủ tướng Koizumi, tập trung phát triển nguồn nhân lực, xem xét sửa đổi Hiến pháp, tăng cường quan hệ với Mỹ và nỗ lực tìm kiếm cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong vấn đề lịch sử, vốn gây rất nhiều các cuộc tranh cãi trong nội bộ LDP cũng như trong dư luận Nhật Bản và dư luận quốc tế, Chánh văn phòng Nội các Abe đã khéo léo tránh đề cập đến việc có tiếp tục đến viếng đền Yasukuni, nơi có đặt bài vị của 14 đối tượng bị coi là tội phạm chiến tranh, nếu trở thành Thủ tướng của Nhật Bản hay không. Điều này đã thể hiện sự khôn khéo trong chiến lược tranh cử của ông Abe, giúp ông này giành được nhiều sự ủng hộ của người dân.               

Quay về trang chuyên đề Email    In