Ông bệnh tật nuôi cháu mồ côi
Thứ Tư, 10.3.2010 | 08:45 (GMT + 7)
Được vài năm, cuộc sống của dì quá khó khăn, em về ở với ông nội đã ngoài 70 tuổi bị bệnh thần kinh (ảnh).
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Hữu Huy (11 tuổi) thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội.
Căn nhà cấp 4 lụp xụp, chắp vá, trong nhà chỉ có duy nhất hai chiếc bàn thờ. Ông Cốc đã 73 tuổi, bị bệnh thần kinh, hằng ngày ông vẫn đi nhặt từng bó lá đem bán để nuôi cháu. Ông kể, năm 1995, anh Nguyễn Hữu Phương - con trai ông - lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thắm, sinh được hai cháu: Tuấn (1996), Huy (1999).
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vào Bình Phước sinh sống, được hai năm anh Phương chết vì mắc bệnh ung thư thận, để lại người vợ trẻ và hai con thơ dại. Người vợ bỏ đi biệt tích để lại hai đứa con cho dì nuôi.
Năm 2007, cháu Tuấn do ngã cầu thang chết. Nói đến đây, ông nhìn lên tấm ảnh của hai bố con Tuấn ngậm ngùi.
Cuộc sống cứ dần trôi, ngày ngày hai ông cháu tá túc nuôi nhau.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Huy chỉ cúi đầu, dè dặt trả lời “cháu muốn học thật giỏi, sau này cháu sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông”.
Ước mơ đẹp như vậy, nhưng em lại đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì gia cảnh quá khó khăn.
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện giúp ông cháu em Huy vượt qua khó khăn để em có điều kiện thực hiện mơ ước của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756, 04.39232748; ĐTDĐ: 0987879868, 0914568886; fax: 04.39232737, hộp thư: thuylaodong@gmail.com, Tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.