Ớt cho quả... ngọt
Thứ Hai, 17.11.2008 | 21:04 (GMT + 7)
"Giải quyết" xong mấy tạ ớt cao sản, ông Trung khăn gói đội mưa ra Đà Nẵng để đón đứa con trai yêu của mình. Tôi ngỡ ngàng, khâm phục khi biết con của lão nông nghèo ấy từng là một trong 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới và giờ là nhân viên của tập đoàn tài chính danh giá toàn cầu Morgan Stanley, vừa bay về từ Mỹ...
Bay vượt giấc mơ cha
"Đất Gò Nổi tuy màu mỡ, phì nhiêu, nhưng nghề nông muôn đời vẫn khổ. Không đến nỗi đói rách như ngày xưa, nhưng nhà nông nào cho con ăn học đến nơi đến chốn thì đều "chạy" đến tả tơi" - ông Huỳnh Trung, thôn Thi Phương, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, Quảng Nam tâm sự như vậy - "Tôi có 3 thằng con trai, đứa nào cũng ham học, nên vợ chồng phải hy sinh vì tương lai của con, chỉ mong sau này chúng thoát khỏi ruộng nghèo là may lắm rồi".
Ước nguyện ấy của ông Trung cũng chính là giấc mơ của bất cứ người cha mẹ nào ở những vùng nông thôn. Tuy nhỏ nhoi, nhưng rất khó thành hiện thực. Song với những đứa con của ông Trung thì giấc mơ của người cha giờ lại quá khiêm tốn so với những thành đạt của chúng. Huỳnh Minh Việt, sinh năm 1983 - tên đứa con giữa của ông Trung - đã trở thành nổi tiếng, là niềm tự hào, ngưỡng vọng của cả giới trẻ Việt Nam.
Huỳnh Minh Việt từng là một trong 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới, được tham dự Chương trình lãnh đạo toàn cầu do Quỹ Goldman Shachs và Viện Giáo dục quốc tế (IIE) tổ chức tại New York năm 2005. Việt cũng là sáng lập viên, kiêm chủ nhiệm Tổ chức các Nhà lãnh đạo tương lai ASEAN, quy tụ những người trẻ tuổi, tài năng và có khát vọng cống hiến cho khối Đông Nam Á.
Và bây giờ, con đường thành danh đang mở ra đối với con người đầy tài năng và khát vọng như Việt...
Ông Trung kể, cu Việt đã tỏ ra có hiếu từ ngày còn thơ ấu. Khi ấy, kinh tế gia đình còn khó khăn, tôi vừa lo đồng áng, vừa tất bật chạy gửi con khắp người ta mỗi dạo đầu năm học. Vì xa trường nên suốt những năm phổ thông cơ sở, Việt phải ở trọ nhà người khác. Chính vì hoàn cảnh ấy lại là động lực cho cu cậu phấn đấu học giỏi để không phụ lòng cha, để có điều kiện trả ơn cho những người từng giúp đỡ mình.
Từ nhỏ, Việt luôn là học sinh xuất sắc, liên tục được nhiều giải cao trong các cuộc thi toán tại trường, toàn tỉnh, rồi đoạt giải quốc gia ở năm lớp 9. Đây là đòn bẩy đầu tiên đưa cậu bé rời quê nghèo Gò Nổi. Năm vào lớp 10, Huỳnh Minh Việt được quyền tự chọn tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM hoặc Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Và Việt đã chọn trường gần nhà hơn.
Nhưng cũng chỉ 1 tháng nhập học ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Việt đã xuất sắc vượt qua hơn 100 thí sinh cả nước trong một cuộc tuyển chọn học sinh giỏi để nhận học bổng của Chính phủ Singapore rồi du học tại quốc gia này.
Ngoài học bổng toàn phần cho cấp học trung học phổ thông tại Trường Ango Chinese, gia đình phải phụ cấp. Song lúc ấy, cái ăn ở quê nhà còn chật vật, lấy tiền đâu mà gửi. Việt cũng quá nhỏ để tự bươn chải kiếm tiền nơi đất khách quê người. Con đường duy nhất là phải học thật giỏi. Và sự cố gắng đã không phụ ước nguyện của Việt.
Một lần nữa, Việt đã xuất sắc được Chính phủ Singapore chọn trong số ít học sinh để trao học bổng toàn phần bậc đại học. Tuy nhiên, để nhận suất học bổng giá trị này, điều kiện kèm theo là phải nhập quốc tịch Chính phủ Singapore. "Lúc ấy em phân vân lắm, nhưng nghĩ mình còn nặng nợ với nhiều người ở quê nhà, chưa trả nghĩa cha mẹ nên quyết định từ chối làm người nước ngoài" - Việt kể lại.
Thế là em bắt đầu những chuyến săn lùng học bổng khác. Con đường gập ghềnh từ đất khó, khát vọng cùng những thành tích sẵn có của Việt đã đưa em đến thẳng Trường Đại học Stanford, Mỹ.
Năm 2007, Việt đã tốt nghiệp xuất sắc với 2 bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh, được nhận vào làm việc ở Tập đoàn Tài chính Morgan Stanley tại Los Angeles, Mỹ. (Morgan Stanley làm dịch vụ tài chính toàn cầu và là một Cty hàng đầu trong thị trường chứng khoán, quản lý đầu tư, các dịch vụ tín dụng, với hơn 600 văn phòng đại diện trên 30 quốc gia).
Khát vọng cống hiến cho quê nhà
![]() |
| Cảnh quê nghèo của Việt trong mùa mưa lũ. |