Pakistan: Trục trặc ngay ngày đầu hồi hương
Thứ Ba, 14.7.2009 | 08:34 (GMT + 7)
Đặc biệt là khi có nhiều gia đình từ chối trở về nếu chưa nhận được những hỗ trợ về vật chất theo lời hứa của chính quyền, cũng như được đảm bảo về an ninh. Mặt khác, ngay sáng cùng ngày lại xảy ra một vụ nổ lớn tại một làng ở khu vực Mian Channu thuộc tỉnh miền đông Punjab, làm ít nhất 9 người chết và khoảng 50 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng, ít nhất 30 ngôi nhà bị phá huỷ.
Vụ nổ mới này càng cho thấy Chính phủ Pakistan vẫn chưa ổn định được an ninh, đặc biệt là tại vùng tây bắc giáp giới với Afghanistan. Đồng thời, những lúng túng trong việc hồi hương người tị nạn cũng bộc lộ hạn chế về năng lực xử trí của Islamabad với một trong những thách thức về nhân đạo lớn nhất từ trước tới nay.
Sau gần 3 tháng tiến hành chiến dịch lớn tại thung lũng Swat, quân đội Pakistan đã tuyên bố phần lớn khu vực Swat đã sạch bóng Taliban và rằng chiến dịch nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của giới chức Mỹ vốn nóng lòng muốn Pakistan không còn là "thiên đường" cho các tay súng chống đối, để từ đây chúng tiến hành các vụ tấn công tại Afghanistan.
Tuy nhiên, quyết định khởi động chương trình hồi hương người dân trở lại thung lũng Swat bị không ít người coi là quá sớm. Khoảng 200.000 người lánh nạn phải lưu lại trong các khu trại tị nạn, còn đa số ở cùng người thân hoặc bạn bè.
Nhiều gia đình tại một số trại tị nạn sáng 13.7 tuyên bố không về nhà nếu không nhận được thực phẩm và hỗ trợ tài chính như chính phủ hứa hẹn. Mỗi gia đình được cho là sẽ được nhận khoản hỗ trợ 25.000 rupee (306USD), nhưng Chính phủ Pakistan đang rất khó khăn trong việc chi ra khoản tiền mặt lớn này.