Pháp luật Email    In

Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô cực lớn!

Thứ Tư, 2.7.2008 | 07:53 (GMT + 7)

(LĐ) - Đường dây do Quân "già" cầm đầu với hàng chục đồng bọn đều là những "ông trùm" cá độ đã sa lưới pháp luật với số tang vật thu giữ trị giá hàng chục tỉ đồng (ảnh).

Kết thúc EURO-2008, cũng là lúc lực lượng công an TPHCM nổ phát súng đồng loạt bắt gọn đường dây cá độ bóng đá với quy mô cực lớn, hoạt động tinh vi, rộng khắp trên nhiều địa bàn tỉnh, thành. Đường dây do Quân "già" cầm đầu với hàng chục đồng bọn đều là các "ông trùm" cá độ đã sa lưới với số tang vật thu giữ trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cuộc truy bắt tốc độ trên quốc lộ 20

Chiều 1.7, thượng tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) CATP cho biết về kết quả ban đầu triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Thượng tá Toàn là người trực tiếp chỉ huy trận đánh quyết định khi trận chung kết EURO-2008 kết thúc.
 
Vào thời điểm đó, các ông trùm cá độ đang ẩn nấp trên Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cán bộ chiến sĩ PC14 CATP phối hợp với PC14 CA tỉnh Lâm Đồng phá án, chặn bắt những ông trùm cá độ di chuyển về TPHCM. Ngay khi trận bóng kết thúc, 3 chiếc ôtô du lịch, gồm 2 chiếc Lexus và 1 chiếc BMW phóng ra từ một khách sạn lớn.

Ngay lập tức, các trinh sát quyết liệt đuổi bám. Với tốc độ kinh hoàng, chiếc Lexus mang BKS 52T-4400 do ông trùm của các ông trùm lái phóng về hướng Nha Trang đã bị chặn bắt gọn.

Cùng lúc, cuộc truy đuổi gay cấn và quyết liệt với 2 chiếc ôtô phóng như bay hướng về TPHCM trên quốc lộ 20 được xác định là chở theo số tiền rất lớn để về chung chi cho các con bạc là 700 triệu đồng và 59.300USD.

Bằng sự phối hợp ăn ý, các trinh sát đã tóm gọn 2 chiếc xe ôtô cùng những chủ nhân của nó. Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp được tiến hành tại hàng chục điểm ở TPHCM được thực hiện từ ngày 30.6 đến ngày 1.7.

Một trận bóng cá độ nhiều tỉ đồng

Khai hoả cho chuyên án này bắt đầu từ ngày 19.5 khi PC14 triệt phá đường dây đánh đề và cá độ bóng đá quy mô lớn do Vũ Hồng Phú (ngụ P.Bến Nghé, Q.1) tổ chức cùng 13 đồng bọn. Từ đường dây này, PC14 đã lần ra manh mối đường dây cá độ bóng đá cực lớn do Phạm Thanh Quang (SN 1960, tự Quân "già", hay Quân "đề", ngụ 258 đường Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1), được mệnh danh là ông trùm của các ông trùm về cá độ.

Quân "già".
Ngay khi khai mạc EURO-2008, Quân "già" lại cùng đồng bọn mang máy tính xách tay đi "tránh bão" (tránh sự theo dõi của CA) ở TP.Vũng Tàu, Đà Lạt và Nha Trang. Nhưng Quân "già" lại điều hành chỉ huy cá độ bằng mạng Internet.

Ngay sau khi Quân "già" bị bắt khi đang lái chiếc Lexus mang BKS 52T-4400 thì đồng bọn của Quân cũng đều là các ông trùm cá độ gồm Hoàng Đức An (ngụ P.16, Q.4), Trần Văn Hùng (ngụ P.4, Q.4), Hồ Anh Tuấn (tự Ty, ngụ P.4, Q.Phú Nhuận) và hơn 10 đối tượng khác lần lượt sa lưới.

Quân "già"  điều hành tất cả hệ thống cá độ qua mạng Internet, thu gom tiền rồi chuyển đổi thành USD cá độ qua mạng ra nước ngoài với số tiền vài trăm ngàn USD cho mỗi trận bóng EURO-2008. Bằng hệ thống điều hành qua mạng, Quân "già" cùng vợ là Vi Thị Ngọc Lâm (ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho các đồng bọn ở TPHCM cứ mỗi trận thắng thua đều mang tiền về cho mẹ ruột của mình ở Q.1 và em gái ruột ở Q.6 cất giữ.

Sau khi khám xét đồng loạt hàng chục điểm, PC14 đã thu giữ tang vật gồm: Hơn 2,3 tỉ đồng, 317.850USD, hàng trăm phơi cá độ có số tiền bài bạc nhiều tỉ đồng, 7 máy vi tính xách tay, 5 máy vi tính để bàn, 3 xe ôtô, 3 máy fax...

Chiều 1.7, PC14 cũng đã thông báo về việc kêu gọi 2 đối tượng thân cận của Quân "già" hiện đang bỏ trốn nên ra đầu thú, đó là Phương Thức Biểu (tự A Tỉa, ngụ P.3, Q.Bình Thạnh) và Trần Văn Tuấn (ngụ P.1, Q.Bình Thạnh).

26 đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá

Kết quả thực hiện cao điểm tấn công loại tội phạm cờ bạc thời gian diễn ra EURO-2008, CA TPHCM đã triệt phá 26 đường dây và các ổ nhóm cá độ. Trong đó không kể đường dây của Quân "già", thì 25 đường dây và ổ nhóm cá độ còn lại có 127 đối tượng bị bắt giữ, số tiền tang vật thu giữ gồm 500 triệu đồng và 12.000USD.

Chí Hải

Quay về trang chuyên đề Email    In