Phạt để đẻ nhiều hơn
Thứ Bảy, 4.7.2009 | 07:29 (GMT + 7)
- Nói chính quyền địa phương không nghiêm thì phải nói cả nước, các ngành các giới đều buông lỏng chuyện "sản xuất nguồn nhân lực".
- Em nghĩ là nếu bây giờ có quay lại phạt tiền, phạt thóc vì "vỡ kế hoạch" như trước đây cũng không ăn thua.
- Sao trước đây lại làm được?
- Ở Thừa Thiên - Huế có xã Hương Toàn, huyện Hương Trà vẫn giữ lệ phạt đẻ bằng thóc như trước đây, thậm chí còn "phạt trượt giá". Sinh con thứ ba phạt 5 tạ thóc, thứ tư một tấn, thứ năm tấn rưỡi, cứ thế mà tăng... Có ông NHH ở thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn đẻ 6 con, xã phạt 3,8 tấn lúa, cả nhà gò lưng làm ruộng để trả nợ đẻ, mấy năm nay vẫn còn nợ 1,2 tấn.
- Nặng thế cho chừa.
- Chừa gì cũng có thể, nhưng chừa chuyện này khó lắm, ở nông thôn hôm nào mát giời là y như rằng có bà to bụng.
- Nói thế, thành phố họ nằm máy lạnh quanh năm dễ thường nhà nào cũng con đàn cháu đống? Vấn đề là ý thức, kèm theo là các phương pháp tránh thai.
- Cái ông NHH đẻ 6 con nói, vì muốn có thằng nối dõi nên cố đẻ, cố gánh phạt. Còn ở thôn Liễu Cốc Hạ ở xã này thì dù có phạt vẫn đẻ nhiều. Có nhiều nhà sản lượng thóc không đủ nộp phạt vẫn cứ tiếp tục đẻ. Xã Hương Toàn luôn luôn dẫn đầu toàn huyện về đẻ, hai năm vừa qua có 100 trường hợp sinh con thứ ba trở lên, số thóc phạt thu được 50 tấn.
- 50 tấn to chuyện đấy, xã dùng số thóc đó làm gì?
- Nghe nói để bồi dưỡng cán bộ dân số.
- Ơ hay, cán bộ dân số để dân đẻ nhiều là không hoàn thành nhiệm vụ, sao lại được thưởng?