Phật giáo Việt Nam có những điều kiện hơn nhiều nước
Thứ Năm, 15.5.2008 | 08:36 (GMT + 7)
Thưa hoà thượng, ngài đánh giá như thế nào về vị trí của Phật giáo VN trong Phật giáo quốc tế?
- Mối quan hệ giữa Phật giáo (PG) VN và Phật giáo quốc tế xưa nay vẫn có, nhưng việc lần đầu tiên VN đứng ra tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ, mời PG các nước tới đây, là một cách để nâng mối quan hệ PGVN và PG thế giới lên, tạo sự liên kết tốt đẹp hơn, để thế giới hiểu PG VN hơn.
Nhiều nước không có điều kiện như PG VN: PG VN đi cùng dân tộc trong công cuộc giữ nước, dựng nước (đây là điều hiếm có trên thế giới) đặc biệt là Yên Tử: Một vị vua cầm quân đánh giặc, chiến thắng kẻ thù xong nhường ngôi cho con đi tu trở thành Phật, thành Tổ - là nét đặc biệt chỉ có ở PGVN. Giữa thời đại khoa học hiện đại này mà PGVN nói riêng và tôn giáo VN nói chung vẫn được Nhà nước tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, nhà thờ, chùa chiền vẫn được mở mang, xây dựng to đẹp hơn. Như chùa Bái Đính - sau khi hoàn thành - sẽ là chùa to đẹp nhất nhì Đông Nam Á.
Chủ đề chính của Vesak 2008 là " Sự đóng góp của Phật giáo về việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh". Thưa hoà thượng, vì sao vấn đề này được đặc biệt đề cao?
- Tình hình trên thế giới nói chung và VN nói riêng vẫn còn việc phân biệt giữa các tầng lớp giàu, nghèo, việc chèn ép giữa các giới tính. PGVN và PG quốc tế đều vì mục đích: Tất cả mọi người đều bình đẳng, bình quyền. Việc mở hội thảo với chủ đề trên để PG các nước cùng nhau bàn bạc xoá bỏ sự chèn ép, áp bức giới tính, tạo sự bình đẳng nam - nữ, giàu - nghèo, và kể cả bình đẳng nước mạnh - nước yếu. Đồng thời vận động tăng, ni, phật tử các nước đi cùng nhân loại xây dựng một thế giới hoà bình, an lạc.
Ngài có thể nói gì về đạo Phật đối với lớp trẻ ngày nay?
- Lớp trẻ cần hiểu đạo Phật nhiều. Đạo Phật khuyên dạy con người ta phải biết hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng lẫn nhau, bỏ điều ác, làm điều thiện.
- Xin trân trọng cảm ơn hoà thượng.