Xã hội Nói hay đừng Email    In

Phát hiện 4.000 năm

Thứ Sáu, 9.1.2009 | 08:37 (GMT + 7)

(LĐ) - - Khi chuẩn bị làm thuỷ điện Sơn La, đã phát hiện ra những ngôi mộ có 4.000 năm tuổi. Vấn đề 4.000 năm là phải xem lại, không còn là huyền thoại đâu bác ạ.

- Thôi xin chú, đừng có đi quá xa vào các lĩnh vực không buôn chuyện được. Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện một ngôi làng 25 tuổi.

- 25 tuổi là dân 8X, có gì đáng phát hiện?

- Là vì 25 năm qua chẳng ai biết có một làng như thế. Làng do một số hộ dân du canh lập nên, đến nay đã có 68 hộ, hơn 200 nhân khẩu.

- Bà con sống thế nào?

- Như 4.000 năm trước, tự kiếm ăn, tự làm nhà, tự đẻ con, tự nuôi. Không có chỉ tiêu, kế hoạch nên nhà nào cũng đẻ 7-10 con.

- Ốm đau thì sao?

- Sốt rét thì nằm bên đống lửa, sốt nóng thì ra đầu nhà nằm cho gió thổi.

- Vấn đề xã hội?

- Chả có vấn đề gì. Ông Hồ Văn Du - người già nhất làng, nói ông cũng chẳng biết chữ, huống hồ con cháu.

- Bây giờ làng ra sao?

- Làng được đặt tên, lấy dòng suối Pa Ray làm tên và nhập vào một xã của A Lưới. Chính quyền huyện bắt đầu ra văn bản giao các ngành khảo sát, lập dự án đầu tư làm đường giao thông, thuỷ lợi, trường học, hệ thống điện, nước, giao xã Hồng Thuỷ tiến hành quản lý nhân khẩu... Tóm lại là tất cả xuất phát từ số không để xây dựng một ngôi làng.

- Chết! Thế thì đến bao giờ?

- Bao giờ cái gì?

- Chúng ta có làng xóm, phố phường mấy nghìn năm nay mà chuyện giao thông, điện nước, học hành, chữa bệnh còn chưa đâu vào đâu, đằng này đến Tết này mới lập dự án từ số không thì (xin lỗi) đến mấy mươi năm nữa...?

Quay về trang chuyên đề Email    In