Phát tín hiệu SOS suốt 8 năm vì rác
Thứ Bảy, 16.8.2008 | 08:18 (GMT + 7)
>> 3.000 tấn rác tấn công người dân Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Trừng - Giám đốc Làng trẻ em SOS TPHCM (Làng SOS) bức xúc: "Nhiều em từng sống trong những bãi rác, tưởng rằng về Làng SOS sẽ được sống tốt hơn, nhưng vẫn tiếp tục ngửi mùi hôi thối của rác". Năm 2003, ông Trừng đã làm công văn đề nghị chuyển điểm tập kết rác và nhận được lời hứa từ một vị lãnh đạo quận Gò Vấp: "Tuần sau sẽ chuyển". Nhưng "tuần sau" qua nhiều năm rồi mà những chiếc xe rác vẫn đều đặn ghé qua trước cổng Làng SOS. Năm 2006, nhân chuyến thăm của các phu nhân APEC, các xe rác mới "tạm nghỉ" một tuần để tẩy uế môi trường.
Không chỉ các mẹ, các em mồ côi ở Làng SOS cảm thấy môi trường sống bị ô nhiễm, các hộ dân xung quanh cũng đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên di dời điểm tập kết rác đi nơi khác. Nhiều lúc nước thải từ xe rác chảy ra cả mặt đường, kèm theo mùi xú uế khó chịu. Thêm nữa, những người gom nylon đến "mổ xẻ" đống rác thường cãi lộn, tranh giành với những lời lẽ khó nghe, ảnh hưởng đến hàng ngàn trẻ em, học sinh các trường học cạnh đó.
Ngày 15.8, trong buổi làm việc về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TPHCM đã phải mời đại diện của Cty môi trường đô thị và Cty dịch vụ công ích quận Gò Vấp đến Làng SOS để nghe kiến nghị. Đại diện Cty dịch vụ công ích giải thích: "Quận đang thiếu điểm tập kết vì chỗ nào cũng gần trường học và khu dân cư, số điểm hẹn đã giảm so với trước đây. Muốn di dời điểm tập kết rác này phải... có thời gian". Còn phía Cty môi trường đô thị cũng chỉ đưa ra được giải pháp "tiếp tục kiến nghị UBND quận Gò Vấp tìm điểm tập kết mới".
Ông Nguyễn Văn Trừng tỏ ra mệt mỏi vì kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết. Ông kể: "Khi Giám đốc SOS quốc tế đến thăm làng, có hỏi tại sao nhiều năm rồi chưa di dời được bãi tập kết, tôi cũng không biết trả lời thế nào". Tổ chức SOS quốc tế cam kết dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một môi trường sống tốt nhất, vì vậy họ rất quan tâm đến vấn đề này.