Xã hội Nói hay đừng Email    In

Phiền hà nặng gánh

Thứ Tư, 2.12.2009 | 07:23 (GMT + 7)

(LĐ) - - Cứ tưởng nước ta mới có tinh giản biên chế và cải cách hành chính để góp phần hạn chế bớt tác hại của khủng hoảng, nào ngờ Nhật Bản, nền kinh tế mạnh nhất - nhì Châu Á cũng gặp khó như ta.

- Các cụ nói: “Yếu trâu hơn khoẻ bò”. Anh khoẻ gặp khó dễ khắc phục hơn anh yếu.

- Theo tin AFP, Nhật Bản đang cố gắng cắt giảm ngân sách để đỡ gánh nặng cho nền kinh tế đang “chìm trong nợ nần”, dự kiến sẽ giảm 95.000 tỉ yen, khoảng 1.097 tỉ đôla.

- Ta mà có số giảm của họ thì đã nhảy một bước lên cấp “đã phát triển”.

- Hôm 30.11, nhân sinh nhật lần thứ 44 của Thái tử Akishino, ngài Thái tử Nhật Bản đã đề nghị “giảm biên chế” hoàng gia để góp phần giảm ngân sách quốc gia.

- Hay đấy! Chưa nghe nói có hoàng gia nào lại tự đề xuất “thu gọn” bản thân như thế.

- Chắc là lương trả cho hoàng gia cao quá, chứ còn nước ta lương các bác công chức cỡ bự cũng chưa đến mức đóng thuế thu nhập, vì thế ta chỉ có chính sách tăng lương chứ không có giảm.

- Đó mới là quan điểm đúng đắn, vì người lao động.

- Thực tế là lương của ta chưa đến mức đủ sống đàng hoàng nên mới chỉ có thuế thu nhập cho ai có 5 triệu/tháng trở lên.

- 5 triệu bằng 300 đôla, thấp hơn mức trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở các nước giàu.

- 300 đô là 3.600 đô/năm, cao gấp 3 lần bình quân thu nhập cả nước, đóng thuế là quá đúng.

- Dự kiến cuối năm 2010, ta chỉ giảm bớt… vài ngàn thủ tục hành chính là đã tiết kiện được 10% ngân sách. Chưa cần động đến bác nào, chỉ giảm giấy tờ đã có cả nghìn tỉ.

- Nghìn tỉ vừa to, vừa chưa lớn. Lớn nhất là giảm phiền hà cho dân. Phiền hà trong cuộc sống hại người lắm. Lương thấp, sống thanh thản vẫn khoẻ để công tác. Còn phiền hà rắc rối hành chính chẳng ai sống lâu được đâu!

Quay về trang chuyên đề Email    In