Philipp Lahm chấm dứt giấc mơ Thổ Nhĩ Kỳ
Thứ Năm, 26.6.2008 | 09:38 (GMT + 7)
>> Bình luận trước trận đấu: Kịch trần
Tính cả trận bán kết, người Thổ dẫn trước các đối thủ đúng 13 phút. Chỉ chừng đấy thời gian cũng đủ để viết nên một câu chuyện đẹp về sự quả cảm của “hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”. Hai trận đấu ở vòng bảng, họ đều trở về từ cõi chết với pha ghi bàn ở những phút cuối cùng. Và đêm qua họ cũng phải dừng cuộc chơi bởi một bàn thắng như vậy, đến từ chân người Đức.
Đội hình ra sân của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn Altintop và Senturk là những ngôi sao sáng giá. Trong khi người Đức chỉ thiếu Frings ở khu vực giữa sân, thay vào vị trí của anh là Rolfes.
Đội bóng bị đánh giá thấp lại chơi hay hơn và bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 22. Boral thoải mái đệm bóng vào lưới Lehmann sau pha dứt điểm của đồng đội bị xà ngang từ chối. Nhưng niềm vui của người Thổ chỉ tồn tại vẻn vẹn có 4 phút. Người hùng trong trận đấu với Bồ Đào Nha, Schweinsteiger lập lại thế cân bằng bằng sau đường chuyền của Podolski.
Sang hiệp hai, thế trận rượt đuổi tỷ số lại được khơi mào ở phút 79. Lần này người Đức vươn lên dẫn trước bằng pha ghi bàn của Klose và cũng chỉ mất 7 phút Senturk đã ghi bàn gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
| Các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng "nhọc nhằn". |
Nhưng hôm nay không phải ngày của Thổ Nhĩ Kỳ, Philipp Lahm tái hiện hình ảnh ở World Cup 2006 bằng pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán từ cánh trái. 3 – 2 cho những cỗ xe tăng Đức ở phút 90. Thời gian ít ỏi còn lại không đủ để cuộc phiêu lưu của Thổ Nhĩ Kỳ tạo được điều thần kỳ.
Sau trận đấu, HLV Faith Terim đã chúc mừng chiến thắng của người Đức, đồng thời tỏ ra tự hào với màn trình diễn của các học trò. Rất có thể, sau giải đấu này, HLV từng đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào Top 4 anh hào WC 2002 sẽ rời khỏi cương vị của mình. Và chắc chắn, các cổ động viên sẽ không quên những điều ông đã gây dựng cho đội bóng.
Trong khi HLV Loew vui sướng tột độ bởi đây là lần đầu tiên sau 12 năm, người Đức lại được chơi trận chung kết. Ông mô tả đây là một chiến tích “kỳ diệu, không thể tin được” khi có bàn thắng ấn định tỷ số ở những phút cuối cùng và khẳng định đội bóng tràn đầy tự tin để hướng đến chức vô địch.
|
Đội hình thi đấu: Đức: Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm, Hitzlsperger, Rolfes (Frings 46), Schweinsteiger, Ballack, Podolski, Klose (Jansen 90). Ghi bàn: Schweinsteiger 27', Klose 79', Lahm 90'. Thổ Nhĩ Kỳ: Rustu, Sarioglu, Topal, Zan, Balta, Aurelio, Kazim-Richards (Metin 90), Altintop, Akman (Erdinc 81), Boral (Karadeniz 84), Senturk. Ghi bàn: Boral 22', Senturk 86'. |