Quốc tế Email    In

Philippines nêu danh chủ mưu vụ thảm sát Maguindanao

Thứ Năm, 26.11.2009 | 08:51 (GMT + 7)

(LĐ) - "Theo báo cáo sơ bộ, những người bị bắt cóc và sát  hại lúc đầu bị một nhóm do Thị trưởng Datu Unsay dẫn đầu chặn lại" - Chánh Giám sát thanh tra cảnh sát Leonardo Espina tuyên bố hôm 25.11.

>> Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp tại miền nam

Thị trưởng chính quyền đô thị tự trị Datu Unsay là Andal Ampatuan Jnr (con) - con trai chính trị gia Ampatuan Snr. (cha) - người đứng đầu gia tộc Ampatuan khét tiếng đầy quyền lực ở khu vực miền nam Maguindanao.

Ampatuan "cha" cũng là nhân vật ủng hộ chính ở địa phương này với chính phủ liên minh Lakas Kampi CMD của Tổng thống Gloria Arroyo. Trước đó, giới chức quân đội cũng đã nói nghi phạm vụ thảm sát là  các vệ sĩ được gia tộc Ampatuan thuê.

Cùng ngày 25.11, cảnh sát và quân đội đã tìm thấy thêm 6 tử thi tại ngọn đồi mà hôm trước họ đã phát hiện 46 tử thi bị chôn vùi. Như vậy, tổng số nạn nhân bị sát hại đã lên tới ít nhất 52 người, trong đó có 21 phụ nữ và 18 nhà báo địa phương.

Ampatuan "cha" là tâm điểm chính trị ở Maguindanao, ông ta từng ba lần đắc cử thủ hiến tỉnh không đối thủ và chức vụ đó hiện do con trai Sajid của ông ta nắm giữ. Trong số 22 thị trưởng của tỉnh này, đa số là con trai, cháu trai hoặc người thân thuộc máu mủ với ông ta.

Gia tộc Ampatuan chỉ lần đầu tiên vấp phải sự phản đối là từ ông Esmael Mangudadatu - Phó Thị trưởng thị trấn Buluan và cũng là người đứng đầu thị tộc Mangudadatu - có mối thâm thù chính trị với nhà Ampatuan. Các mối hận thù gia tộc, tham nhũng lan tràn, súng đạn đầy rẫy cùng làn sóng nổi dậy Hồi giáo từ lâu khiến bạo lực tồn tại dai dẳng ở Maguindanao. Bản thân ông Ampatuan "cha" cũng từng thoát chết trong gang tấc vài lần nhờ sự bảo vệ của lực lượng dân quân riêng.

Vụ Maguindanao bị coi là vụ thảm sát mang tính chính trị nghiêm trọng nhất ở Philippines và đã gây công phẫn lớn, bị thế giới lên án. Tuy bà Tổng thống Arroyo đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại miền nam và cam kết sớm truy bắt, đưa thủ phạm ra xét xử, nhưng các nhóm đối lập vẫn bày tỏ nghi ngờ khả năng này. Nghi ngờ càng đặc biệt gia tăng, sau khi có tin cố vấn cấp cao riêng của bà đã gặp Ampatuan "cha" và các thành viên khác của gia tộc này ngay sau vụ thảm sát.

Quay về trang chuyên đề Email    In