Phú Thọ: Bắt gọn nhóm bắt cóc trẻ em tống tiền
Thứ Bảy, 25.11.2006 | 07:47 (GMT + 7)
Gia đình bủa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cháu. Đến 23h30 cùng ngày, gia đình anh Hợp nhận được một cú điện thoại gọi đến, thông báo cháu Bắc đã bị bọn chúng bắt giữ rồi cúp máy.
Tiếp đến 1h sáng ngày 22.11, gia đình anh Hợp lại nhận được điện thoại, yêu cầu anh Hợp phải nộp cho bọn chúng 400 triệu đồng để chuộc con. Đối tượng này còn gia hạn sau 1 tuần, nếu không nhận được tiền thì sẽ dìm cháu xuống nước cho đến chết.
Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, công an phát hiện nổi lên đối tượng Lê Văn Hiến (sinh năm 1983) có mối quan hệ khá mờ ám đối với Nguyễn Thế Họa My (sinh năm 1981, trú tại Thục Luyện,Thanh Sơn) và Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1984, ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái).
Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng của Bộ Công an và Công an Yên Bái, tiến hành rà soát toàn bộ các nhà nghỉ trên địa bàn hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Đến 4h sáng ngày 23.11, một tổ trinh sát đã phát hiện tại nhà nghỉ Lan Anh ở thị trấn Yên Thế, Lục Yên (Yên Bái) có 1 cháu trai khoảng 11 - 12 tuổi đang bị nhốt ở một phòng nghỉ.
Qua kiểm tra, các trinh sát đã xác định đó chính là cháu Bắc. Tiếp tục truy tìm hung
thủ sáng 23.11, lực lượng công an đã bắt gọn Nguyễn Thế Họa My và Nguyễn Văn Khanh đang lẩn trốn tại Tuyên Quang. Lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Hiến cũng được thực hiện ngay sau đó.
Tại Cơ quan điều tra, bọn chúng đã khai nhận: Ngày 21.11, bọn chúng đã vào tận trường lừa cháu Bắc ra ngoài và dùng dao khống chế cháu Bắc, đưa lên xe máy và chở ngay trong đêm lên thị trấn Lục Yên và giam lỏng cháu trong nhà nghỉ. Sau đó, My và Khanh chuồn sang Tuyên Quang và gọi điện về nhà cháu Bắc đòi tiền chuộc.