Xã hội Nói hay đừng Email    In

Phu hiện đại

Thứ Tư, 6.1.2010 | 07:47 (GMT + 7)

(LĐ) - - Năm 2010 là năm phát triển, nhưng xem ra trật tự, kỷ cương phép nước có vẻ chặt lắm bác ạ.

- Không phải “có vẻ” mà nhiều luật mới, nhiều chính sách mới có hiệu lực, đi vào cuộc sống. Chặt là dấu hiệu của phát triển bền vững. Buông lỏng mãi rồi phải thắt lại, không “rơi” hết.

- Nhưng xem ra giá cả cái gì cũng tăng, từ bình gas cho đến chiếc ôtô. Lương công nhân tăng mấy cũng không theo kịp.

- Chú cứ kêu ca những chuyện ai cũng… kêu được. Phải học tập các bác cán bộ, chưa thấy bác nào kêu gì cả.

- Cán bộ mà còn phải kêu?

- Sao không? Từ nay bác nào làm sai, gây thiệt hại về vật chất, tổn hại về tinh thần cho người khác phải bỏ tiền túi ra bồi thường.

- Bác Vedan đã chịu bồi thường đâu?

- Vedan không phải là cán bộ công chức.

- Em quên, nghe nói cán bộ nào 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thôi việc.

- Chả cần đến 2 năm. Luật Công chức cán bộ quy định 2 năm dù có hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, hoặc một năm hoàn thành nhưng hạn chế năng lực và một năm không hoàn thành cũng phải bố trí công tác khác.

- Ghê quá nhỉ, nếu thế thì làm nông dân còn sướng hơn. Dù có 2 năm cúm gà, cúm heo, trâu bò lở mồm long móng, hoa màu bị bão lụt, sâu bệnh, mùa màng thất bát cũng chả có bác hai lúa hay thợ cày nào bị buộc không được làm nông dân.

- Ấy thế mà có chuyện đó đấy. Chỉ cần một bác cán bộ “hạn chế về năng lực” quy hoạch một cái sân golf vào đất trồng lúa là hàng loạt hai lúa, thợ cày bị ra khỏi hàng ngũ giai cấp nông dân ngay. Bị tước “công cụ sản xuất” thì còn làm nghề sao được.

- Họ sẽ thành gì?

- Cho đến nay chưa có “kết luận cuối cùng” về vấn đề này. Có thể họ sẽ chuyển nghề, làm anh cắt cỏ, nhặt golf, buôn bán nhì nhằng, chạy chợ kiếm cơm hằng ngày, hoặc “đỉnh cao” là ra thành phố đi chợ.

- Chợ gì?

- Chợ lao động, bán sức lao động, làm nghề… chân tay, một thứ “phu phen” thời kinh tế thị trường hiện đại. Dân mình nhiều “tài” lắm!

Quay về trang chuyên đề Email    In