Xã hội Giáo dục Email    In

Phụ huynh đua nhau chạy trường

Thứ Năm, 22.7.2010 | 08:22 (GMT + 7)

(LĐ) - Bước vào tháng 7, các bậc phụ huynh có con em đến tuổi mẫu giáo và các lớp đầu cấp tại tỉnh lỵ Bạc Liêu đua nhau chạy trường. Nhiều trường đã hết chỉ tiêu, nhưng phụ huynh vẫn cố gửi con mình vào, gọi là trái tuyến.

Do được đầu tư cơ sở vật chất, trang bị và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên nên chất lượng của các trường trên địa bàn thị xã tương đối đồng đều. Dù vậy, tâm lý phụ huynh vẫn hướng đến trường điểm, trường có tiếng.

Đua nhau vào trường điểm

Không biết từ bao giờ, tại thị xã Bạc Liêu có câu nói truyền miệng: Đã vào mẫu giáo thì phải chọn Trường Mầm non Hoa Sen; vào tiểu học, chọn Trường Phùng Ngọc Liêm; THCS - Trường Trần Huỳnh; THPT - Trường chuyên Bạc Liêu. Có con học ở các trường này mới thể hiện đẳng cấp, mới có thể tự hào với bạn bè. Khổ nỗi, các trường nói trên không thể đáp ứng hết nhu cầu của quá nhiều phụ huynh. Vì vậy, đã tạo ra tiền lệ hàng năm: Phụ huynh chạy đôn chạy đáo cho con vào trường điểm.

Chị Nguyễn Thị Hằng có đứa con mới vào tuổi mẫu giáo, 2 vợ chồng đều là công chức nhà nước nên muốn gửi vào trường mẫu giáo bán trú để còn có thời gian làm việc. Mong muốn là vậy, nhưng khổ nỗi chị có hộ khẩu thường trú ở phường 5 nên không thể xin cho con vào học Trường Mầm non Hoa Sen ở phường 7. Chị cho biết: "Ở phường 5 chỉ có một trường mẫu giáo bán trú, nhưng cơ sở vật chất và điều kiện không bằng, lại nằm xa nhà, xa cơ quan nên vợ chồng tôi muốn cho cháu học Trường Hoa Sen, nhưng xin hoài không được". Do hy vọng con sẽ được vào Trường Mầm non Hoa Sen nên chị Hằng không đăng ký mua hồ sơ tại Trường Mẫu giáo phường 5, đến khi lỡ dở ra thì hồ sơ của trường này đã hết hạn từ ngày 15.7.

Trong khi đó, những phụ huynh có con vào lớp 1 lại lo lắng nhiều hơn. Tại thị xã Bạc Liêu, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm là một trong những ngôi trường có bề dày chất lượng. Chính vì vậy, ai cũng muốn con mình vào trường tiểu học danh giá này, dù xin vào không mấy dễ dàng. Một phụ huynh than vãn: "Tôi cũng biết xin vào trường này rất khó, nhưng con cái và bạn bè cứ đòi nên quyết tâm phải xin cho bằng được".

Sự quyết tâm của các bậc phụ huynh đã đẩy các trường điểm, trường có tiếng vào tình trạng dở khóc, dở cười.

Nhà trường khổ, chính quyền lo

Vào được một trường học danh tiếng tại Bạc Liêu không phải dễ.

Theo Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, năm nào số lượng đầu vào của lớp 1 cũng cao ngất ngưỡng, trong khi cơ sở vật chất của trường có hạn. Đơn cử như năm học 2009 –2010, nhà trường phải nhận vào đến 9 lớp 1, mỗi lớp hơn 40 học sinh. Điều này là sai so với quy định về chuẩn giáo dục trong các trường tiểu học. Cũng chính vì vậy, để giải quyết vấn đề này, nhà trường đành phải nhận thêm một số lớp gọi là trái tuyến. Do số lượng học sinh không ngừng tăng cao, cơ sở vật chất không theo kịp nhu cầu nên dù là khá tiếng tăm, nhưng cho đến nay Phùng Ngọc Liêm vẫn chưa đươc công nhận là trường chuẩn quốc gia. Lý do duy nhất là tổng số học sinh quá nhiều so với phòng học.

Còn ở Trường Mầm non Hoa Sen, kế hoạch tuyển sinh năm nay chỉ khoảng 300 em, nhưng số lượng đăng ký đã lên đến hơn 1.000. Một giáo viên trường này cho biết: "Chúng tôi rất khổ sở vì các phụ huynh cứ năn nỉ mãi để con họ vào trường. Thậm chí, có người còn cho rằng, phải có tiền mới vào trường được. Thật oan cho các thầy cô của chúng tôi".

Để giải quyết tình trạng “chạy trường”, UBND thị xã Bạc Liêu đã quy định cụ thể từng khu vực dân cư để vào các trường gọi là đúng tuyến. Khi tuyển hết đối tượng đúng tuyến, các trường mới được tuyển thêm. Ông Huỳnh Văn Khá - Phó Chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu - cho biết: "Năm nào cũng vậy, đến mùa nhập học, chúng tôi rất khó khăn trong việc sắp xếp trường lớp. Có thể nói chất lượng các trường tại thị xã là đồng đều, không có sự chệnh lệch đáng kể. Tuy nhiên, phụ huynh lại muốn cho con vào học các trường có thương hiệu. Để giám bớt ấp lực này, chúng tôi quy định cụ thể lớp cuối cấp học ở trường nào thì lên lớp đầu câp phải học ở trường đó, nhưng dư luận chưa nhất trí cao".

Làm sao để giải quyết hài hòa?

Câu hỏi này thật ra được Bạc Liêu chú ý đến từ nhiều năm qua. Có lẽ do để không làm buồn lòng các bậc phụ huynh "khó tính" nên ngay cả Trường THPT chuyên Bạc Liêu, với quy định tuyển sinh nghiêm ngặt, vẫn phải mở các lớp không chuyên, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm vẫn có lớp trái tuyến. Việc làm này vô tình gây nên dư luận không mấy tốt đối với một số lãnh đạo các trường. Một hiệu trưởng trường tiểu học khá nổi tiếng đề nghị không nêu tên trăn trở: "Ngoài áp lực trường lớp, đạt chuẩn giáo dục, chúng tôi đang bị thêm búa rìu dư luận. Nhưng thực chất tại Bạc Liêu, hiệu trưởng không có quyền quyết định tuyển sinh, mà tất cả đều do Ban chỉ đạo tuyển sinh của thị xã quyết định. Nên nói chúng tôi tùy tiện là nói oan".

Trường học tốt, chất lượng giảng dạy cao là nhu cầu chính đáng của mọi phụ huynh. Nhu cầu này sẽ tăng theo tốc độ phát triển kinh tế và trình độ dân trí. Sẽ rất vô lý khi phụ huynh muốn con mình vào học trường chất lượng cao mà không được đáp ứng. Để giải quyết bài toán này, Bạc Liêu đang xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020. Trong đó, khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục chất lượng cao và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bậc phụ huynh.

Quay về trang chuyên đề Email    In