Quà nghĩa tình làm ấm lòng người
Thứ Sáu, 23.1.2009 | 08:56 (GMT + 7)
Hơn 1 tháng Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động VN) thực hiện chương trình "Góp Tết với CNVCLĐ nghèo" và các đối tượng chính sách, bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện v.v... là ngần ấy thời gian, khắp các nẻo đường đất nước: Từ biên cương, hải đảo, miền núi, vùng sâu đến các vùng quê, thành phố, công trường, những món quà nhỏ mà nặng ân tình đã được chuyển đến tận tay người lao động (NLĐ) thông qua hệ thống tổ chức công đoàn ngành trung ương, các LĐLĐ địa phương.
Vì thế, chỉ trong vòng 1 tháng, đến ngày 20.1.2009, Quỹ TLV đã tiếp nhận 1.535.815.000 đồng, trong đó 1.048.200.000 đồng tiền mặt, 472.000.000 đồng là hàng hoá, vượt 50% kế hoạch dự kiến vận động và vượt hơn 400 triệu đồng so với chương trình "Góp Tết với người nghèo" năm trước.
HĐQL Quỹ TLV rất khẩn trương điều chỉnh, phân bổ nguồn kinh phí vốn là sự chắt chiu, san sẻ của CNLĐ nhiều cơ quan, doanh nghiệp để giúp các hoàn cảnh khó khăn hơn có được niềm vui đón mùa xuân mới về, dẫu ít ỏi, đạm bạc mà ấm tình người.
Giữa những ngày đông giá của miền Bắc, nắng ấm của phương Nam và thời tiết thất thường của miền Trung, anh chị em cán bộ công đoàn vẫn mải miết tìm gặp những gia cảnh đặc biệt, những em bé thiếu may mắn để trao sự thơm thảo của NLĐ cả nước chung tay giúp đỡ; mà quên hẳn rằng gia cảnh nhà mình cũng khó khăn...
Những câu chuyện gặp trên đường thực hiện chương trình "Góp Tết với người nghèo" hẳn sẽ là những kỷ niệm khó quên của anh chị em làm công tác công đoàn.
Tôi lại thấy đôi mắt buồn thăm thẳm của cháu Đặng Hồng Hạnh ánh lên sự ngạc nhiên, khi biết LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chọn cháu là một trong 3 trường hợp đặc biệt nhận quà của Quỹ TLV. Hạnh mất cha khi chưa chào đời, vì người thợ lò bị tai nạn lao động.
Vào tuổi 12, cô bé lại mất cả mẹ vì tai nạn trong ca làm việc. Cô bé Hạnh học giỏi từ lớp 1 đến lớp 6, mồ côi cả cha mẹ nay đã vào lớp 7, ở một mình trong căn nhà người thợ nghèo. Hạnh ngồi trước chúng tôi, mắt nhìn vô định, trông già trước cái tuổi 12. Không ít các cô chú, bác hàng xóm, cơ quan của mẹ muốn đón Hạnh về, nhưng cô bé từ chối.
Tôi ngước nhìn lên bàn thờ đơn sơ, nơi có 4 ảnh thờ ông bà, cha mẹ của Hạnh, tràn ngập niềm thương cảm. Mới học lớp 7, mới tuổi 12 mà con bé đã nghị lực đến thế! Buổi trưa ở Cẩm Phả, những chén rượu bỗng nhạt, không gian chùng lại khi chúng tôi kể về hoàn cảnh của cháu Hạnh với các giám đốc, công nhân vùng mỏ.
Mọi người trầm mặc, ngạc nhiên vì cùng ở trong thị xã vốn không rộng, nhưng có những cảnh đời thật gần lại không được biết đến. Dù sao, chúng tôi cũng thấy yên lòng khi những người thợ mỏ hứa rằng sẽ thường xuyên chăm lo cho bé Hạnh. Vốn cả nghĩ, tôi thầm hy vọng, giao thừa này, cháu Hạnh mồ côi không lẻ loi buồn.
Buổi chiều nhạt nắng ở ngoại ô thị xã Quảng Ngãi, cô thợ may Cty Hồng Phước chầm chậm bóc chiếc bì thư vừa được Quỹ TLV và đại diện Cienco5 tặng, cô gái xoè 3 tờ 100.000 đồng trên đôi bàn tay gầy guộc: Trời, cả một tài sản lớn! Tôi không tin ở tai mình. Nhưng, khi biết những người thợ đã bị chủ nợ lương 3 - 4 tháng, không có tiền về nhà sum họp Tết, thì hình ảnh mà tôi bắt gặp ấy là ấn tượng khó quên.
Tôi liên tưởng sau này, giả dụ cô thợ may nghèo khó hôm nay trở thành một nhà kinh doanh phát đạt, hẳn cũng không thể quên lúc chia nhau đồng tiền, bát gạo...và, Cienco5 - đơn vị xây dựng cơ bản của ngành GTVT gặp rất nhiều khó khăn, không ít CNLĐ bị chậm lương, thiếu việc... nhưng, những người thợ đó vẫn sẵn lòng dành dụm, sẻ chia giúp người.
Có thể những người nghèo ở nhiều nơi khi nhận những phần quà ít ỏi, hoặc đôi dép Biti"s, những hộp sữa Hà Nội Milk, chiếc áo sơmi của Dệt Việt Thắng, gói bột dinh dưỡng của Vina Càphê, những gói dầu gội, hộp kem và bàn chải răng, những đồ dùng thường nhật của Unilever, bánh kẹo của Cty đường Quảng Ngãi, vài kilôgram gạo, thùng dầu, chai nước mắm v.v... sẽ ngạc nhiên hỏi quà tết sao mà kỳ vậy?
Câu hỏi thật tình và câu trả lời cũng thật giản đơn: Các doanh nghiệp, các đơn vị đã ủng hộ bằng sản phẩm của mình để góp cho Tết sinh động hơn, cho người sử dụng đỡ vất vả hơn. Cho nên, dù giá trị các phần quà rất nhỏ, nhưng những phần quà đó đều mang tình thương mến của con người.
Một năm mới với nhiều thách thức, khó khăn về đời sống, việc làm. Nhiều người cùng nghĩ như vậy và thấy tự mỗi người càng cần nỗ lực hơn... Mùa xuân mới đã về trước ngõ.