Quà tết mang nặng nghĩa tình giai cấp
Thứ Ba, 9.2.2010 | 09:33 (GMT + 7)
Tại đây đoàn đã trao 50 phần quà cho những CN có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê ăn tết cùng gia đình với trị giá 10 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tổ chức CĐ do PCT Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính dẫn đầu đã đến trao quà tết cho 50 CN có hoàn cảnh khó khăn ở Cty CP Full Power (DN 100% vốn Đài Loan, chuyên xây dựng nhà xưởng và thiết kế điện, nước phục vụ sản xuất ở KCN Sóng Thần 2) với tổng trị giá 10 triệu đồng.
Theo Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân: Trước đây Cty này hoạt động khá mạnh, năm 2008, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, Cty CP Full Power thiếu việc, hầu hết CNLĐ trực tiếp phải nghỉ việc, chỉ còn 80 CN gián tiếp. Mặc dù đến nay Cty vẫn cố gắng trả đủ lương CN (bình quân 1,8 triệu đồng/tháng/người), nhưng không có điều kiện thưởng tết. Vì thế, CĐ các KCN Bình Dương đã đề nghị Tổng LĐLĐVN trích Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ 50 CN trong số 80 CN còn lại vì đây là những người có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê ăn tết.
Phó Chủ tịch Mai Đức Chính đã động viên anh chị em hãy làm tốt nhất công việc của mình và cố gắng học văn hóa, luyện tay nghề để tự khẳng định mình, có như thế mới đứng vững được trong thị trường lao động khắc nghiệt.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác do PCT Mai Đức Chính dẫn đầu còn trao 5 phần quà tết từ Quỹ Vì người nghèo T.Ư (mỗi phần 300.000 đồng) cho CN bị tai nạn lao động. Người bị nặng nhất là anh Nguyễn Đình Giáp - CN Cty Phan Vũ, bị cẩu cán vỡ xương chậu, không còn khả năng lao động; anh Bùi Kiến Tín thì bị thương ở đầu; các anh Mai Hữu Hùng - CN Cty Poh Huat và Dương Văn Loan - CN Cty Asama thì bị máy lăn keo ép ván và máy dập cắt cụt 3 ngón tay; riêng chị Lê Thị Hà - CN Cty Latitude Tree VN bị máy cắt gỗ xén cụt nguyên bàn tay, đã phải nghỉ việc...
Trao đổi trước hàng ngàn CNLĐ không có điều kiện về quê ăn tết, PCT Mai Đức Chính nói: “Tết cổ truyền là ngày thiêng liêng với tất cả mọi người nên bất cứ ai cũng muốn về sum họp với gia đình, riêng các em không có điều kiện về gần người thân là vô cùng thiệt thòi. Thấu hiểu tâm tư của các em, tổ chức CĐ đã kêu gọi tinh thần nhường cơm sẻ áo trong CNVC-LĐ thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. Và hôm nay tôi thay mặt đông đảo CNVC-LĐ mang tới đây những phần quà tết, tuy giá trị không lớn, nhưng nó mang nặng nghĩa tình giai cấp”.