Quái kiệt Hiddink
Thứ Năm, 19.6.2008 | 22:14 (GMT + 7)
>> Nga - Thụy Điển: 2 - 0
Một chuyên gia nâng cấp các đội tuyển bậc trung bình vào top đầu Châu Âu và thế giới với một thủ thuật "made in Hà Lan" cộng với chất keo kết dính những cá nhân thành một tập thể vững chắc.
Sáu năm trước tại Hàn Quốc, Hiddink đã hình thành một "làn sóng đỏ" chơi với cái chất từng làm nên lốc của người Hà Lan ngày nào, để rồi hiên ngang vào đến bán kết và lập kỳ tích hạng tư thế giới. Không ai tin những đôi chân Châu Á có thể kiêu hãnh đè bẹp các đối thủ thượng thặng của Châu Âu để làm nên điều thần kỳ ấy.
Trong chiến thắng đó, rất nhiều nhà chuyên môn phân tích đấy là tinh thần Hàn Quốc, nhưng không ai phủ nhận không có bàn tay Hiddink thì người Hàn Quốc không thể chơi ngang ngửa với những đối thủ hơn mình vài chục bậc trong bảng xếp hạng và có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường thế giới.
Bốn năm sau, Hiddink về Australia và một lần nữa, con người ấy lại làm nên kỳ tích khi đưa một đội Australia nằm ngoài "bản đồ bóng đá" thế giới vào đến tứ kết và chỉ chịu thua nhà vô địch thế giới bởi quả 11 mét oan nghiệt trong hiệp đấu phụ thứ hai.
Bây giờ, một lần nữa quái kiệt Hiddink lại đưa bóng đá Nga đi vào trang sử hào hùng trong lịch sử của mình. Một đội Nga trẻ nhất hướng đến vòng chung kết World Cup 2010 lại là một đội Nga đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chơi thật hồn nhiên và thua nặng nề trước Tây Ban Nha, nhưng sau đó đã gượng dậy với bộ mặt mới và quật ngã đương kim vô địch Hy Lạp rồi tiếp theo là thắng đẹp Thụy Điển bằng lối chơi không thua gì cơn lốc cam của người Hà Lan.
Quái kiệt Hiddink nay đã thành thương hiệu lớn, khi đi đến đâu là để lại dấu ấn đậm nét của riêng mình đến đấy. Điều đặc biệt hơn nơi con người này là niềm tin vào những cầu thủ mà khi mới nhận huấn luyện hay tiếp quản đội bóng, họ đều là những con người vô danh.
Thế giới đều rất nể phục những "sản phẩm" của Hiddink mà ông đi đến đâu, ở đấy chắc chắn có chất lửa và có lối chơi giàu khát vọng và giàu tính tập thể.
Rạng sáng ngày 22.6, người hâm mộ trên toàn thế giới lại có dịp chứng kiến "phù thủy" cùng người Nga chống lại đội bóng quê hương mình.
Cuộc chiến của người Hà Lan chống người Hà Lan dẫu có kết quả thế nào thì cái tên Hiddink cũng xứng đáng được tạc tượng ở ba quốc gia Hàn Quốc, Australia và Nga...