Quây kín bancông - người dân tự bịt lối thoát hiểm
Thứ Hai, 22.3.2010 | 08:49 (GMT + 7)
Một cảnh tượng không thể quên được với những người sinh sống tại toà nhà này khi một người bác trong cơn tuyệt vọng vì không thể thoát thân bằng cầu thang, đã buộc cháu gái gần 2 tuổi qua bancông thả xuống tầng 17 nhờ sự cứu giúp...
Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều toà nhà chung cư cao tầng, với lý do đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ nhỏ, nhiều gia đình đã làm khung sắt để rào bancông. Họ đã bịt đường thoát hiểm của chính mình.
Đua nhau vi phạm
Thị sát qua một loạt các khu chung cư cao tầng mới xây dựng trên địa bàn phường Yên Hoà, Trung Hoà (quận Cầu Giấy), Linh Đàm, Đền Lừ (quận Hoàng Mai) tình trạng người dân tự ý quây chuồng cọp, rào kín bancông bằng lồng sắt diễn ra rất phổ biến. Việc làm này đã khiến "bộ mặt" các khu chung cư trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vấn đề cứu nạn khi xảy ra cháy.
Theo lý giải của người dân thì do bancông chiều cao thấp, cửa ra vào có một lớp... để đảm bảo an ninh, các gia đình đã tự làm thêm một lớp cửa sắt ở lối ra vào và làm khung sắt ở bancông và các cửa sổ. Bà Nguyễn Thị Lý (khu N6, KĐT Trung Hoà - Nhân Chính) cho biết: "Khi chuyển đến sinh sống tại khu cao tầng, tập trung nhiều hộ dân, nên gia đình đã phải làm thêm một lớp cửa sắt ở lối ra vào và làm khung sắt tại bancông để đề phòng kẻ xấu, cũng như ngăn trẻ con leo trèo, nghịch ngợm... dẫn tới tai nạn rơi xuống đất".
Tại khu N6D, các hộ tầng 2 đã "hoàn thành" công việc cơi nới làm phòng ở, lập “chuồng cọp” làm nơi phơi quần áo. Chứng kiến cảnh trên, nhiều người dân bày tỏ: Việc làm này đã gây nên tình trạng mất mỹ quan đường phố, ảnh hưởng tới trật tự của một khu đô thị mới. Nhiều nhà vi phạm sẽ dẫn tới tình trạng đua nhau vi phạm, bởi "nếu không làm thì thiệt thân". Do đó nhà nhà đua nhau trổ bancông lập chuồng cọp gây ra cảnh nhếch nhác...
Khu tái định cư (KTĐC) Đền Lừ có hàng chục dãy nhà cao tầng. Vì là nhà phục vụ công tác tái định cư nên diện tích riêng của mỗi căn hộ thường chỉ dao động từ 45 – 82m2. Để tăng diện tích sử dụng, có tới 70% số hộ dân ở đây đã làm lồng sắt chắc chắn ở bancông. Không chỉ vì mục đích tăng thêm diện tích sử dụng, việc làm lồng sắt còn để bảo vệ an toàn cho thành viên trong gia đình và chống trộm.
Chị Nguyễn Thị Hà nhà A4 KTĐC cho biết: “Hầu hết người dân ở đây đều cơi nới thêm diện tích sử dụng bằng cách làm thêm “chuồng cọp”, đồng thời để tránh tình trạng trẻ em ở tầng cao chơi ở bancông gây nguy hiểm. Một hộ làm được mà không bị ban quản lý nhắc nhở nên các hộ về sau cũng làm theo”. Không chỉ có KTĐC Đền Lừ có nhiều lồng sắt mà ở KTĐC Định Công nhiều hộ cũng gia tăng diện tích sử dụng, bảo vệ nhà bằng “chuồng cọp”.
Theo cô Đỗ Thị Vân, NƠ 14B KTĐC Định Công: “Nhiều gia đình chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và khu vệ sinh, nên tận dụng bancông để thành nơi đun nấu”. Thậm chí theo ghi nhận của phóng viên, nhiều gia đình ở chung cư cao tầng vẫn sử dụng bếp than tổ ong để đun nấu.
Bịt lối thoát hiểm
Khi các hộ gia đình gia tăng diện tích sử dụng hoặc bảo vệ nhà mình bằng cách làm lồng sắt kiên cố, đã không nghĩ đến sự cố hoả hoạn và phương án chữa cháy trên cao. Theo một cán bộ PCCC, khu nhà cao tầng rất khó chữa cháy, chiều cao cũng như nguồn nước, mặt bằng, trong khi nhiều hộ gia đình làm thêm cửa sắt nơi ra vào, quây kín bancông, cửa sổ cũng có song sắt. Khi có hoả hoản xảy ra trong căn nhà thì lực lượng chữa cháy hết sức khó khăn để tiếp cận đám cháy, hậu quả sẽ nặng nề hơn.
Sau cái chết đau lòng của cháu Đặng Hồng Phúc (4 tuổi) tại nhà khu NƠ 9B KĐT Linh Đàm, rơi từ tầng 11 xuống đất tử vong đã khiến nhiều gia đình tại các khu chung cư cao tầng lo bịt bancông bằng lồng sắt.
Bác Trần Thị Sáu (CT6 Yên Hoà, Cầu Giấy) cho biết: "Khi gia đình làm lồng sắt, ban quản lý toà nhà đã không đồng ý bởi vi phạm quy định về kiến trúc toà nhà, nhưng với lý do chính là đảm bảo tính mạng trẻ con nên BQL đã có biện pháp: Đồng ý cho các hộ dân dựng khung sắt ở bancông, nhưng phải theo thiết kế có khoá chốt để khi có sự cố dễ bề xử lý...".
Tuy nhiên, nhà thì làm, nhà thì không khiến kiến trúc toà nhà trở nên khá lộn xộn.
Theo ông Vũ Văn Tuấn - Tổ trưởng tổ quản lý nhà khu tái định cư Đền Lừ: “Trước nguy cơ hoả hoạn, tổ quản lý nhà yêu cầu các hộ phải cắt 1 ô nhỏ diện tích 60 x 90cm trên khung lồng sắt để phục vụ công tác PCCC. Hiện mới chỉ có khoảng chưa đến 10% số hộ thực hiện”.
Việc người dân lo bảo vệ tài sản và tính mạng trẻ em tại các toà nhà cao tầng bằng cách làm lồng sắt bịt kín bancông lại chính là bịt lối thoát hiểm hữu hiệu khi sự cố hoả hoạn xảy ra. Rất cần các cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp xử lý, tránh hậu quả xấu có thể xảy ra khi có sự cố.
|
Năm 2009, xảy ra 297 vụ cháy, làm chết 8 người. Theo Phòng cảnh sát phòng cháy - chữa cháy Hà Nội (PC23), trong năm 2009, đã xảy ra 297 vụ cháy, nổ làm chết 8 người, bị thương 40 người. Thiệt hại tài sản do cháy ước tính gần 200 tỉ đồng và 4,5ha rừng. |