Quy hoạch "ma", dân khốn đốn
Thứ Hai, 21.12.2009 | 08:32 (GMT + 7)
Cuối năm 2009, người dân mới biết bản quy hoạch này, nhưng khi đó vùng làng của họ đã bị cắm mốc bao quanh.
Bản quy hoạch đã được nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đào Đình Bình phê duyệt năm 2006. 260,75 hécta là đất thổ cư và đất sản xuất nông nghiệp ở xóm 9, 10, 17 xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc.
Người dân khốn đốn là bởi 260,75 hécta này là đất thổ cư hàng trăm năm nay và đã được cấp bìa đỏ từ năm 1993, nhưng bỗng nhiên trở thành "đất do quân sự đang quản lý".
Vì thế, người dân bị bó buộc trong nhiều cái "không": Không được sửa chữa đường sá; không được nâng cấp nhà văn hóa; không được trồng cây lưu niên; không được thế chấp nhà cửa để vay vốn ngân hàng; và rất nhiều gia đình có ba - bốn con trai cưới vợ nhưng không được làm nhà ở riêng. Xóm trưởng xóm 9 Nguyễn Công Hùng bộc bạch: "Dân làng chúng tôi còn lo sợ vì mục 1, Điều 43 Luật Đất đai quy định - nếu người dân sử dụng đất quân sự, khi thu hồi không được đền bù".
Ông Lê Ngọc Nam lấy bìa đỏ khu đất nhà mình ra chứng minh rồi dẫn tôi đi một vòng qua vùng làng. Đến trước ngôi mộ tổ họ Lê (có cách đây hơn 400 năm, đang hiện hữu dưới gốc hai cây cổ thụ sum sê bóng lá), ông Nam nói: "Làng chúng tôi còn có khu mộ thuỷ tổ họ Nguyễn (dòng Nguyễn Trãi) có từ thế kỷ XVII, thế mà tự dưng họ quy hoạch vùng đất này là "đất do quân sự đang quản lý". Oan quá".
Bí thư Đảng uỷ xã Nghi Liên Nguyễn Công Hà bực dọc: "Nguyên tắc, một bộ hồ sơ cấp đất phải có dự án quy hoạch; quy hoạch được duyệt; bản hoàn công quy hoạch định vị mặt bằng. Các văn bản này đều phải có chữ ký và xác nhận của UBND xã, huyện, Sở Xây dựng và UBND tỉnh; sau đó mới được phép cắm mốc trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và cán bộ địa chính xã, cán bộ Phòng và Sở Tài nguyên-Môi trường.
Căn cứ vào thủ tục này, UBND tỉnh mới ra quyết định phê duyệt cấp đất sử dụng. Nhưng ở đây, khi chưa trình cho UBND xã một văn bản nào thì họ đã cắm mốc mất rồi. Tuy nhiên, chúng tôi đã phản ứng kịch liệt".
Ông Hà giở tấm bản đồ quy hoạch, nói tiếp: "Chính quyền địa phương và người dân ủng hộ phương án mở rộng sân bay Vinh, nhưng việc "ôm" cả 260,75 hécta đất ở và đất sản xuất nông nghiệp của dân để nói rằng đó là "đất do quân sự đang quản lý" là sai. Tại sao ngày 12.9.2007, ông Võ Huy Tâm (nguyên Giám đốc Cảng hàng không Vinh) chỉ đạo nhân công đóng cột mốc bao quanh khu vực đất đai ba xóm, nhưng không báo cho chính quyền địa phương và người dân sở tại.
15 ngày sau khi cắm mốc, bị người dân phản ứng, ông Tâm xách một catáp tiền đến nói trả tiền đền bù cho dân và yêu cầu UBND xã ký vào biên bản bàn giao cột mốc. Chúng tôi từ chối không nhận tiền và không ký. Từ đó, do tình hình "nóng" lên từng ngày nên xã đã nhiều lần báo cáo lên cơ quan chức năng, nhưng đều được hồi âm "chờ tỉnh và Cảng vụ hàng không Miền Bắc trả lời".
Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết: "Đây là quy hoạch định hướng của riêng Cảng vụ hàng không Miền Bắc, nhưng khẳng định 260,75 hécta đất ba xóm 9,10,17 xã Nghi Liên thuộc "đất quân sự đang quản lý" là không đúng. Việc cắm mốc bao quanh vùng đất cũng sai. Người dân kêu là có lý.
Vì thế, UBND tỉnh đã phát công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải và Cảng vụ hàng không Miền Bắc, yêu cầu làm lại quy hoạch để công khai cho chính quyền địa phương và người dân biết.
Sắp tới, tỉnh sẽ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Cụm cảng hàng không Miền Bắc để làm rõ lộ trình quy hoạch. Nếu quy hoạch được thực hiện thì phải đền bù quyền lợi cho dân theo quy định. Nếu chưa quy hoạch thì phải hoàn trả lại những quyền sử dụng đất cơ bản cho người dân".