Xã hội Email    In

Quy hoạch quên hạ tầng điện, nước

Thứ Bảy, 6.2.2010 | 08:02 (GMT + 7)

(LĐ) - Khu định cư và tái định cư (TĐC) được quy hoạch ngay giữa thành phố, người dân ở khu dân cư số 1 phường Gia Sàng và khu TĐC số 2 phường Thịnh Đán có điều kiện sống trong những căn nhà xây to, đẹp. Nhưng oái oăm thay, họ cùng chịu chung nỗi khổ giống nhau: Điện nhờ, nước đi xin.

Ở "nhà lầu" thiếu điện, nước

Đó là tình cảnh của khu dân cư số 1 phường Gia Sàng. Được quy hoạch làm khu dân cư từ năm 2002, nhưng cho đến nay khu vực này mới có lác đác vài hộ dân đến ở mặc dù đường đã được trải nhựa, đất được phân lô, cắm mốc làm thủ tục đàng hoàng.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND phường Gia Sàng - cho biết: "Ngay từ lúc lập quy hoạch, khu dân cư đã không có quy hoạch hạ tầng điện, nước. Nhưng lý do người dân chưa đến ở không hẳn vì lý do chưa có điện, nước mà bởi ô nhiễm khói bụi từ nhà máy cán thép ở khu vực đó".

Lý do ông Hồng đưa ra chưa hẳn thuyết phục bởi khu dân cư số 1 cách xa nhà máy cán thép tại phường Gia Sàng, ít chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ đó. Như ông Nguyễn Bá Hùng mua 250m2 đất tại đây từ 2003 nhưng vẫn chưa xây nhà ở vì "chờ điện, nước" mặc dù đã rất muốn chuyển nhà tránh xa ô nhiễm trong TP.

Ông Hùng khẳng định, nhiều hộ đã mua đất tại đây cũng đang mong chờ như gia đình ông. Còn gia đình nào buộc phải xây nhà tại đây, như gia đình chị Nguyễn Thị Yến thì chẳng khác gì sống ở... giữa cánh đồng: Mua dây câu điện, đào nước giếng khoan, hết nước lại vác ống nhựa đi xin.

Khu tái định cư phấp phỏng chờ điện, nước

Phục vụ thi công dự án đường tránh TP.Thái Nguyên hạng mục đường Quang Trung nút giao liên thông Thịnh Đán, hàng chục hộ dân nhận đền bù đất tại khu TĐC số 2 phường Thịnh Đán. Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng hợp lý giúp nhiều hộ dân có điều kiện xây lại những ngôi nhà to đẹp, khang trang. Nhưng ít ai đoán được chủ của những ngôi nhà đó phải tự mua dây mắc điện, ngày ngày đi xin nước về dùng trong khi hệ thống hạ tầng tại khu từng được coi là "đẹp nhất" TP.

Bà Lê Thị Thái cùng gia đình chuyển đến sống tại khu TĐC số 2 từ tháng 8.2008 than vãn: "Nhà tôi phải mua hơn 100m dây điện rồi thuê Cty điện lực đấy đấu điện từ phía bên kia đường. Muốn có nước phải khoan giếng, nhưng mấy tháng nay mất nước, hàng ngày tôi phải đi xin cách nhà hơn 500m". Vừa nói bà Thái vừa chỉ tay vào dãy thùng xốp đựng nước đi xin được về. Bên cạnh nỗi khổ hằng ngày phải đi xin nước, gia đình bà đã hai lần phải mua lại dây điện vì bị đám nghiện cắt trộm dây.
 
Tương tự, nhà anh Phạm Văn Huyên gần đó cũng phải dùng ống nhựa dài vài trăm mét kéo nước từ nơi khác về chứa trong thùng phuy để sinh hoạt. Nhà ở sâu hơn nên gia đình anh phải mua dây điện nhiều hơn hàng xóm để kéo điện về, trong khi những cây cột điện trồng ngay trước cửa nhà lại không phát huy được tác dụng.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán - cho biết: "Sau khi hạ tầng hoàn thành, người dân chưa vào ở ngay nên đã xảy ra tình trạng mất trộm gần như toàn bộ thiết bị ở trạm biến áp. Hệ thống nước cũng để đó chứ chưa được đấu nối". Hơn một năm trời, Ban Bồi thường và GPMB TP.Thái Nguyên đã nhiều lần đến tận trụ sở đơn vị thi công tại HN để đốc thúc khắc phục nhưng mãi đến ngày 24.1 vừa qua, trạm biến áp mới được lắp thiết bị thay thế. Tuy nhiên, điện vẫn chưa được đấu nối vì còn chờ làm việc với bên điện lực, còn nước phải chờ tìm lại sơ đồ cũ để lắp đặt.

Được biết, đơn vị thi công hứa với chính quyền địa phương sẽ đấu nối điện, nước cho người dân trước Tết Nguyên đán. Nhưng đến ngày 5.2, điện lưới vẫn chưa được đấu nối về trạm biến áp của khu TĐC số 2. Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến tết, các hộ dân tại đây vẫn đang tiếp tục phấp phỏng chờ điện, nước trong "nhà lầu".

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi