Rào đường, một doanh nghiệp đóng cửa?
Chủ Nhật, 30.3.2008 | 21:35 (GMT + 7)
Ba năm hầu tư pháp xã
Năm 2003, ông Lữ Văn Tỵ cùng con gái Lữ Thị Hồng Phương - ngụ tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài bỏ ra hơn 3 tỉ đồng sang xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh mua đất thành lập Cty THHH Lữ Gia để kinh doanh. Công việc không mấy suôn sẻ cho cha con ông Tỵ, bởi khi chở vật liệu xây dựng trụ sở DN thì xảy ra chuyện tranh chấp con đường đi với ông Lê Thanh Bình - một người làm thuê cho gia đình ông trước đó mấy năm.
Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Trương Văn Phúc cho biết: Năm 2003, ông Tỵ mua 50.000m2 đất của bà Nguyễn Thị Diễm - ngụ tại ấp 7 xã Lộc Tấn, nhưng để cho con gái là Lữ Thị Hồng Phương đứng tên. Khu đất trên đã được UBND huyện Lộc Ninh cấp giấy CNQSD đất. Khu đất ông Tỵ mua để thành lập DN có đường đi chung hiện hữu là 319m cùng lối đi vào rẫy với ông Lê Thanh Bình.
Những năm đầu, ông Tỵ trồng điều và thuê luôn người hàng xóm của mình là ông Lê Thanh Bình trông nom, trả công theo thoả thuận. Do nắm bắt được tâm lý cha con ông Tỵ mải mê buôn bán, ít sang thăm rẫy nên ông Bình cho người rào bít luôn lối đi chung bằng hàng rào kẽm gai. Cuối năm 2006, ông Tỵ chở vật liệu xây dựng trụ sở thì không còn lối đi, nảy sinh tranh chấp quyết liệt với ông Bình, nhưng vụ việc không được UBND xã Lộc Thạnh giải quyết. Điều đáng nói là từ khi DN có đơn gửi lên UBND xã đến khi xã giải quyết kéo dài gần 3 năm (?). Theo tố cáo của ông Tỵ thì hai vợ chồng ông cán bộ tư pháp và địa chính xã Lộc Thạnh (chồng làm tư pháp, vợ làm địa chính) vòi vĩnh làm tiền DN nên ngâm hồ sơ không chịu giải quyết.
Quá bức xúc bị rào đường một cách vô lý, khiến vật liệu để bị hư hỏng và bị vòi vĩnh nên cha con ông Tỵ thuê hẳn Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình. Khi Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh vào cuộc, mãi đến tháng 7.2007 thì UBND xã Lộc Thạnh mới nhận đơn và tiến hành hoà giải, nhưng vụ việc bất thành.
DN đóng cửa...
Thay vì vụ việc tranh chấp đường đi của Cty THHH Lữ Gia với ông Lê Thanh Bình phải chuyển hồ sơ lên UBND huyện Lộc Ninh giải quyết, thì cán bộ tư pháp xã Lộc Thạnh lại chuyển hồ sơ lên TAND huyện không đúng thẩm quyền. Thế rồi hồ sơ vụ tranh chấp cứ chạy ngang, chạy dọc lòng vòng từ xã lên huyện, từ huyện xuống xã kéo dài mấy năm trời, khiến toàn bộ vật liệu xây dựng của Cty THHH Lữ Gia chờ bán cho ve chai. Mãi đến đầu năm 2008, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hồ sơ vụ việc tranh chấp của Cty Lữ Gia mới chuyển đến đúng địa chỉ của nó là UBND huyện Lộc Ninh.
Ngay sau khi xem xét vụ việc, ngày 18.2.2008, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Trương Văn Phúc mới ban hành quyết định số 409, giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Lữ Thị Hồng Phương và ông Lê Thanh Bình, khẳng định "Việc ông Bình tự ý rào chắn làm cản trở việc đi lại của bà Phương vào khu đất của mình là trái với Điều 275 Bộ luật Dân sự năm 2005".
Đồng thời, UBND huyện quyết định giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cắm mốc đo vẽ, giải quyết con đường đi cho Cty THHH Lữ Gia là 4m. Trao đổi với chúng tôi, ông Lữ Văn Tỵ nói trong nước mắt: "Từ khi có tranh chấp đến khi giải quyết xong con đường đã hơn 3 năm. Ba năm DN không hoạt động nhưng vẫn phải đóng thuế và số tiền DN vay của ngân hàng lãi mẹ đẻ lãi con, khiến DN đành đóng cửa... chờ phá sản". Cung cách giải quyết đơn thư khiếu nại của hai vợ chồng ông địa chính xã Lộc Thạnh đã đẩy một DN đi đến phá sản cần phải được xem xét nghiêm túc..