Sách cho sinh viên Việt Nam từ nước Mỹ
Thứ Bảy, 23.2.2008 | 07:39 (GMT + 7)
Linh hồn của VCDS là Trịnh Thuỳ Dương - người vừa tốt nghiệp thạc sĩ quan hệ quốc tế Đại học St. John's, New York.
Sang Mỹ học năm 2005, nhìn người ta cho đi những cuốn sách còn mới tinh và rất giá trị, Dương thấy tiếc. Mới qua thời sinh viên chưa lâu, cô biết rõ sinh viên VN không dễ tiếp cận với nguồn sách tham khảo, nhất là sách tiếng Anh.
Ý tưởng quyên góp sách gửi về nhà nảy ra, Dương bắt đầu làm các thủ tục pháp lý thành lập VCDS. Trong vòng hai năm kiên trì, với sự giúp đỡ của một chị luật sư gốc Việt, VCDS được chính quyền bang Delaware cấp phép tháng 11.2006.
Dương viết thư tới các nhà xuất bản, các trường đại học, các cá nhân mà cô được giới thiệu hoặc tự "mò" ra trên mạng để xin sách. Cô vui vô cùng khi những lá thư đầu tiên của VCDS gửi đi đã có hồi âm.
Công việc ngày càng cuốn hút cô. "Có lẽ là từ những người tôi gặp khi làm sách. Họ là những giáo sư người Mỹ, những người làm tại các nhà xuất bản, trường đại học, các Việt kiều. Khi nhắc tới VN và được giới thiệu về dự án sách, họ rất quan tâm và nhiệt tình. Họ hỏi chúng tôi về các trường đại học ở VN, họ có ấn tượng tốt về sinh viên VN, học tập chăm chỉ và thông minh; họ nghĩ rằng nếu sách được gửi về VN thì thế hệ trẻ VN được hỗ trợ rất nhiều" - Dương nói.
VCDS nhận được sách của nhiều nhà xuất bản Anh và Mỹ, các trường đại học, tổ chức phi chính phủ, các nhà nghiên cứu... Một giáo sư sử học ở Đại học Princeton đã tặng toàn bộ 3.000 cuốn sách sử mà ông sưu tập suốt 40 năm qua. Hay Nhà xuất bản Palgrave Macmillan của Anh đồng ý tặng một năm tạp chí "International Business" (Kinh doanh Quốc tế) mới nhất cho 6 trường đại học, viện nghiên cứu của VN.
Palgrave McMillan hứa, nếu hồi âm từ việc sử dụng tạp chí có hiệu quả, họ sẽ tiếp tục tặng trong năm tiếp theo. Chưa đầy một năm đầu tiên, VCDS đã quyên góp được tới 14.300 cuốn sách và tạp chí đủ mọi lĩnh vực cho sinh viên - con số thực sự ấn tượng với một tổ chức vừa mới hoạt động. Thuỳ Dương cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sách cho bậc đại học, nhằm kết nối sinh viên VN với thế giới".
Mỗi quyển sách được gửi về nhà là tấm lòng của rất nhiều sinh viên du học, bà con Việt kiều, cán bộ đoàn ngoại giao VN tại New York - những người cùng với VCDS vận chuyển, lưu trữ, phân loại sách (ảnh), tìm nguồn tài chính để đưa sách về VN.
Những container sách đã được chuyển từ Mỹ về cảng Hải Phòng ngay trước Tết, để kịp cho đợt tặng sách của VCDS cho các trường đại học ở VN tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng hai này.