Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

"Săn chuột" bị "săn chim" bắn trọng thương

Thứ Năm, 20.9.2007 | 20:39 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Võ Quốc Cường (SN 1994, Long An) khi đi săn chuột trong lùm cây đã bị một người Anh, đi săn chim, bắt nhầm.

Ngày 20.9, sức khỏe của em Võ Quốc Cường ở xã Kiến Bình (Tân Thạnh - Long An) đã dần hồi phục và đang tiếp tục được điều trị tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi em bị bắn trọng thương trong lúc đi săn chuột - tin từ UBND huyện Tân Thạnh.

Trước đó, ngày 16.9, trong lúc Cường đang lùng bắt chuột trong lùm cây dọc đoạn kênh Dương Văn Dương (Tân Thạnh), thì một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Hockey cùng bố vợ và 5 người bạn (ở TP.Hồ Chí Minh) đi săn chim, nghe thấy trong lùm cây có tiếng động, Hockey tưởng là tiếng chim nên đã bắn vào.

Viên đạn vô tình ghim vào người em Võ Quốc Cường, làm em bị thương nặng phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện TP.Hồ Chí Minh.

Được biết, cây súng săn do Hockey sử dụng là của bố vợ (cán bộ hưu trí) đang sử dụng không đăng ký giấy phép.

Quay về trang chuyên đề Email    In