Săn lùng mỏ "thổ phỉ"
Thứ Hai, 11.8.2008 | 22:45 (GMT + 7)
Ém quân
Theo biên chế, thượng tá Nguyễn Viết Nhi - Phó Trưởng phòng CSMT được Ban giám đốc quyết định làm tổ trưởng, hai cán bộ khác được giao làm tổ phó là trung tá Hoàng Nghĩa Việt và thiếu tá Lê Đức Tuệ. Thượng tá Nguyễn Viết Nhi cho biết, "tổ công tác đặc biệt" được Ban giám đốc giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, đấu tranh với các đối tượng vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản, trước mắt chọn địa bàn trọng điểm là huyện Quỳ Hợp. Bởi đây được xác định là một địa bàn trọng điểm, nhức nhối nhất lâu nay về nạn khai thác trái phép, gây thất thoát, lãng phí các loại khoáng sản như thiếc, đá trắng,... làm ô nhiễm môi trường, mất trật tự an ninh, an toàn toàn lao động nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận.
Ngày đầu tiên, gần 30 cán bộ chiến sĩ, trang bị hành trang gọn nhẹ trong chiếc ba lô ém tạm quân tại Công an huyện Quỳ Hợp. Thượng tá Nhi nói: "Lên đây, anh em mới được cấp phát bổ sung quân trang, giày dép, chăn màn... như đi chiến trường". Không để "phiền" Công an huyện Quỳ Hợp trong sinh hoạt và bất tiện trong công tác, tổ công tác đã nhanh chóng tìm và "mượn" được một địa điểm ém quân khá yên tĩnh và tương đối biệt lập, nằm trong khuôn viên của Công ty kim loại màu Nghệ Tĩnh.
Một ngày đầu tháng 8, nhiệt độ lên tới gần 38 độ bỏng rát, chúng tôi cùng các chiến sĩ của tổ công tác lên đường truy quét trong cái nắng "rám quả bòng". Trước khi đi, thượng tá Nguyễn Viết Nhi nói, hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác rất mới lạ với công việc. Mới lên chân ướt chân ráo, vừa ổn định tổ chức, nơi ăn chốn ở vừa khẩn trương tìm hiểu nắm bắt tình hình, anh em đều được tập huấn bổ túc thêm hai nội dung cơ bản về Luật Khoáng sản.
Đúng như những điều bức xúc mà người dân phản ánh về vùng mỏ Quỳ Hợp, và tận mắt cho thấy, trên địa bàn huyện này nhiều năm lại nay, người từ khắp các tỉnh miền Bắc như: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hoá... cùng với người dân bản địa đủ các thành phần, trong đó có số lớn nghiện ma tuý, đầu gấu, tội phạm, gái mại dâm... ồ ạt đến cắm lều dựng trại, có người đến sinh con đẻ cái như người rừng, ngang nhiên khai thác thiếc và đá trắng ở khắp 9 xã và thị trấn. Cả một vùng thung ngàn rừng núi bị cày xới tan hoang. Hàng trăm điểm khai thác thiếc, đá trắng lớn nhỏ các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Thành, Châu Cường, Liên Hợp, Châu Quang, Châu Lộc, Châu Tiến, Châu Hồng, Châu Quang, Châu Thành, Thọ Hợp và thị trấn Quỳ Hợp; trong số này, nóng nhất vẫn là các xã Châu Tiến, Châu Thành, Châu Hồng và Châu Cường - lúc cao điểm tập trung hàng nghìn người. Do khai thác khoáng sản, nguồn nước thải theo ngóc ngách khe, suối tập trung đổ vào Nậm Tôn tạo thành những suối bùn đặc quánh tràn ra ruộng, vườn, khu dân cư... gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguời dân bản Còn, xã Châu Quang - ông Lô Văn Nam - bức xúc nói: "Bà con đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cấp, các ngành, cao hơn là phản ánh đến Quốc hội về việc ô nhiễm nguồn nước, không giải quyết được tệ nạn này, nước Nậm Tôn ngày một đỏ như máu".
Khai thác khoáng sản trái phép kéo theo việc gây mất an ninh trật tự do tranh giành, cướp đất mỏ, bọn bảo kê đầu gấu dao, súng, kiếm hoành hành, hàng năm đều xảy ra các vụ sập hầm làm chết nhiều người, khiến người dân rất bất an. Mỗi ngày, số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép ước tính lên đến hàng tỉ đồng, như vậy mỗi tháng Nhà nước thất thu sẽ lên đến hàng trăm tỉ đồng từ quặng. Được biết, trước đây có 17 đoàn kiểm tra của huyện, tỉnh, kể cả một số cán bộ ngành chức năng của huyện như ông Nguyễn Quý Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường và một số cán bộ khác đã bị kiểm điểm, kỷ luật, nhưng vẫn không giải quyết triệt để được thực trạng này. Việc này có thể thấy rõ nguồn lợi nhuận thu từ các loại khoáng sản trên ngày càng có giá trị cao.
Truy quét
![]() |
| Công an kiểm tra, phát hiện một tổ hợp "thổ phỉ" ở xã Châu Quang. |