Xã hội Email    In

Sạt lở Ngũ Hành Sơn

Thứ Hai, 12.3.2007 | 08:11 (GMT + 7)

(LĐ) - Hòn Mộc Sơn - người dân thường gọi là núi Mào Gà - là hòn núi duy nhất chưa được khai thác các dịch vụ tham quan. Tại đây đang có hiện tượng sạt lở đá nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân...

Từ ngày đường du lịch ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc đưa vào sử dụng, du khách có thêm một góc nhìn mới về 5 hòn núi của khu danh thắng Ngũ Hành Sơn từ phía biển.

Vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ và mới lạ tất nhiên là hấp dẫn; tuy nhiên, với góc nhìn này cũng đã để lộ diện những "lỗ hổng" về việc mất vệ sinh môi trường, xây dựng bát nháo, chồng lên danh thắng của cư dân Ngũ Hành Sơn.

Đặc biệt, tại hòn Mộc Sơn đang có hiện tượng sạt lở đá nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân...

Hòn Mộc Sơn - người dân thường gọi là núi Mào Gà - là hòn núi duy nhất chưa được khai thác các dịch vụ tham quan. Du khách chỉ ngắm ngọn núi đá dựng thẳng lên trời như những ngọn lửa này từ các hòn núi khác.

Hòn Mộc Sơn đã từng là "nạn nhân" của nạn khai thác đá trái phép, phục vụ cho làng nghề thủ công mỹ nghệ điêu khắc đá Non Nước từ những năm 1980 - 1990. Sau khi quyết định cấm khai thác có hiệu lực, nạn khai thác đã giảm đáng kể.

Đặc biệt, đầu năm 2003, khi một người dân phường Hoà Hải bị truy tố, chịu hình phạt tù giam đối với hành vi khai thác đá, người dân gần như không còn nghĩ đến việc xâm hại hòn Mộc Sơn.

Dấu tích những vách đá bị xâm hại trên vách ngọn Mộc Sơn.
Thế nhưng, hiện nay, ngọn Mộc Sơn đang bị loang lổ dấu tích của việc sạt lở đá nghiêm trọng từ phía đông - nam và nguyên nhân chưa được làm rõ.

Nhìn từ đường du lịch Sơn Trà-Điện Ngọc, hòn Mộc Sơn lộ rõ vết tổn thương ở mạn sườn phía đông. Tại hiện trường, chúng tôi nhìn thấy từng tảng đá to đến vài mét khối bị rơi vãi trên sườn và cả dưới chân núi. Trên vách của hòn núi này còn hằn nhiều vết đá mới bị "sạt".
 
Những mảng đá dăm, bột đá còn lại tại hiện trường cho thấy đây không phải là sự sạt lở do tự nhiên. Tuy vậy, trả lời câu hỏi liệu có tác nhân gây sạt lở đá không, Phó Chủ tịch UBND phường Hoà Hải - ông Huỳnh Phước Thạch - đã vội kết luận: "Hoàn toàn không có việc khai thác trái phép tại danh thắng Ngũ Hành Sơn".

Dù chưa chứng kiến hiện trường, song ông Thạch cho rằng những tảng đá (hình ảnh PV đưa cho ông Thạch xem) do sạt lở tự nhiên hàng chục năm nay? Nhưng thật khó hiểu, khi tình trạng "sạt lở tự nhiên" (theo chính quyền địa phương) lại chỉ xảy ra đúng vào nơi không có khu dân cư kề chân núi?

Mặt khác, hàng trăm hộ dân Hoà Hải xây dựng nhà cửa áp sát chân núi Mộc Sơn, là ngọn núi gần như không có triền núi. Thậm chí ở mạn sườn phía tây, nhiều hộ dân còn tận dụng vách đá núi làm tường sau nhà ở.

Nếu có hiện tượng sạt lở đá tự nhiên thì quả đây là "báo động đỏ" về những tai nạn kinh người đối với hàng trăm hộ dân này. Vấn đề này cần được chính quyền quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng sớm điều tra, làm rõ.

Trong tháng 3.2007, UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quy chế xây dựng mới tại các khu dân cư khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trong đó, có những quy định cụ thể về vật liệu xây dựng, diện tích, độ cao, chỉ giới xây dựng... tại từng tuyến đường cụ thể.

Tuy nhiên, thực tế các khu dân cư ở xung quanh khu vực danh thắng này vẫn nguyên trạng bát nháo. Việc cơi nới, xây dựng trái phép... đã tạo nên một bức tranh nhếch nhác trong tầm mắt của du khách.

Ngũ Hành Sơn - một trong số ít điểm tham quan du lịch thu hút khách của Đà Nẵng - đang trong tình trạng "báo động đỏ" về ô nhiễm môi trường về bụi đá, tiếng ồn, nước ngầm..., nay lại thêm nạn "sạt đá".

Những cảnh báo này được nhắc nhiều lần, song chính quyền và ngành du lịch Đà Nẵng vẫn chưa có động thái tích cực, mạnh mẽ nào nhằm khắc phục các vấn nạn này.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi